Mẹ xót xa nhìn con nằm viện sau khi bị truy sát mất một bên chân

Bà D. mẹ nạn nhân H. không khỏi xót xa con trai đang điều trị trong viện.
Bà D. mẹ nạn nhân H. không khỏi xót xa con trai đang điều trị trong viện.
TPO - Bà D. mẹ nam thanh niên trong vụ truy sát dã man xảy ra tại Phú Thọ cách đây vài ngày không khỏi xót xa, rơm rớm nước mắt khi nhìn con trai đang điều trị tại bệnh viện.

Như tin đã đưa, khoảng 22h30 ngày 2/10 tại đường Trường Chinh (khu 7, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ) anh Vũ Mạnh H. (SN 1994, trú thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ) bị một nhóm 4 đối tượng bịt mặt đi trên chiếc xe ô tô Vios dùng hung khí (dao dài khoảng 50cm) truy sát chém dẫn đến thương tích.

Sau khi sự việc xảy ra, anh H. được điều trị tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Hiện Công an thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đang điều tra làm rõ vụ án “Cố ý gây thương tích” trên và truy bắt các đối tượng gây án.

Ngày 8/10, ông Vũ Ngọc L. (SN 1957, trú thị xã Phú Thọ) bố đẻ nạn nhân H. có mặt tại bệnh viện và luôn hướng ánh mắt về phía giường bệnh lo lắng cho sức khỏe của con trai.

Ông L. nhớ lại, khoảng hơn 23h ngày 2/10, có người gọi điện cho tôi thông báo “con anh bị chém đưa vào bệnh viện Việt Trì rồi” tôi giật mình và quá lo lắng nên đã đi xe máy từ nhà lên viện ngay trong đêm.

“Nhìn cảnh con tôi trên người bê bết máu đang nằm sơ cứu, truyền máu để cứu tính mạng ở viện quá tang thương. Bàn chân trái gần như đã lìa ra, chỉ còn dính da nên mọi người lo lắng cứu tính mạng của H.”- ông L. nói.

Cũng theo ông L. ngay trong đêm, H. được chuyển lên bệnh Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu, đến khoảng 9h sáng ngày hôm sau thì được mổ.

“Tôi là con người mạnh bạo mà còn không dám nhìn vào những vết thương trên người con mình và cũng chưa từng gặp sự việc nào như vậy. Những hận thù của con người nó quá tàn nhẫn, dã man quá!” – ông L. ngậm ngùi.

Còn bà Nguyễn Thị D. (mẹ nạn nhân H.) khi biết con trai xảy ra chuyện đang ở trong Nam đã rất sốc và hoang mang nên đã tức tốc ra Hà Nội.

“Vào tới viện nhìn cảnh tượng đó tôi rơm rớm nước mắt vì quá đau đớn, nếu nó có hằn thù với ai xảy ra mâu thuẫn thì cũng không tránh được xô xát nhưng đằng này họ lại ra tay quá tàn nhẫn đến như vậy” – bà D. chia sẻ.

Theo bà D., H. là con trai út trong gia đình có 3 chị em và đã có vợ con. Hiện tại ngày nào cũng có 3-4 người trong gia đình ở viện chăm sóc động viên, an ủi H.

“Hiện gia đình chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng tìm ra những người đã gây nên sự việc cho con trai mình để xử lý theo quy định của pháp luật” – bà D. nói.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG