Người phụ nữ bị cướp chặn xe, cứa cổ tử vong lúc rạng sáng

TPO - Đang trên đường đi chợ đêm mua cá về bán, chị Ngà cùng bạn bất ngờ bị hai thanh đối tượng đi xe cùng chiều chặn đường cướp. Khi chị Nga hô hoán thì bị các đối tượng quay lại cứa cổ, đâm tử vong.

Khoảng 3 giờ sáng nay, ngày 18/12, tại thôn Hố Trúc, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam (Bắc Giang) xảy ra vụ cướp tài sản, giết người đặc biệt nghiêm trọng. 

Theo các thông tin từ phía gia đình nạn nhân, chị Vũ Thị Ngà (SN 1979; ở thôn Húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, Bắc Giang) và chị Trần Thị Thêm (SN 1982, ở cùng thôn) đi chợ đêm mua cá mang về bán.

Hai người đi trên hai xe máy. Khi đến gần đập Hố Trúc (xã Cẩm Lý), hai chị bị hai đối tượng đi xe máy cùng chiều chặn đầu xe và cướp túi xách, riêng chị Ngà còn bị cướp một bên khuyên tai bằng vàng.

Thấy chị Ngà hô hoán, hai tên cướp đã lao đến cứa cổ và đâm nhiều nhát vào người chị. Lúc đó, chị Thêm vội quay về báo tin cho gia đình chị Ngà đến đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Do vết thương quá nặng, chị Ngà đã tử vong.

Người phụ nữ bị cướp chặn xe, cứa cổ tử vong lúc rạng sáng ảnh 1

Người nhà nạn nhân ngồi chờ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Ảnh NA.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Lục Nam và một số đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Hiện lực lượng điều tra đang tập trung tối đa quân số, phương tiện để truy tìm các đối tượng phạm tội. Chiều ngày 18/12, trao đổi với Tiền phong, trung tá Đặng Minh Lượng, Phó trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện vẫn chưa truy tìm được hai hung thủ gây ra vụ cướp táo tợn trên.

MỚI - NÓNG