Nhóm nhậu mở loa kẹo kéo đánh công an, nhốt dân phòng

Nhóm nhậu mở loa kẹo kéo đánh công an, nhốt dân phòng
Nhóm người mở loa kẹo kéo được nhắc nhở thì tấn công tổ công tác, nhốt một dân phòng ép viết giấy đột nhập vào nhà cướp tài sản.

Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang lập hồ sơ, xử lý nhóm người hát karaoke tấn công lực lượng chức năng, nhốt một dân phòng.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 31-7, ông Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) ngồi nhậu trước nhà với ba người và dùng loa kẹo kéo hát karaoke gây ồn ào.

 Lúc này, một thượng úy là cảnh sát khu vực đi cùng với hai dân phòng và một bảo vệ khu dân cư Vĩnh Lộc B tới nhắc nhở, yêu cầu tắt nhạc và kiểm tra cư trú tại ngôi nhà nói trên.

 Tuy nhiên, nhóm người đàn ông bất hợp tác, một người xông tới nắm áo thượng úy cảnh sát. Sau đó nhóm này giật điện thoại của lực lượng chức năng rồi dùng điếu cày tấn công công an, dân phòng và bảo vệ. Đỉnh điểm, nhóm này lôi một dân phòng vào nhà rồi chốt cửa.

 Nhận tin, Công an huyện Bình Chánh có mặt yêu cầu nhóm người mở cửa nhưng họ không chấp hành. Sau khoảng 30 phút thì ông Tùng mở cửa và bị khống chế. Riêng ba người còn lại tẩu thoát.

 Điều đáng nói, trong lúc giữ dân phòng trong nhà, nhóm này đã buộc anh này viết giấy xông vào nhà cướp tài sản.

Công an huyện Bình Chánh đang điều tra, truy xét hành vi của những người liên quan.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.