Nổ súng trong đêm ở Gia Lai, một người thiệt mạng

Khẩu súng tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Gia Lai
Khẩu súng tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Gia Lai
Hảo bất ngờ đưa súng ra trước cửa phòng bóp cò, không may viên đạn ghim trúng ngực anh Rmah Hiơt khiến nạn nhân thiệt mạng.

Sáng 3/4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ nghi can Dụng Văn Hảo (29 tuổi, trú tại thôn Tung Đao, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh) để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 20h ngày 31/3 Hảo cùng anh Phan Hoàng Anh (35 tuổi) và Rmah Hiơt (38 tuổi, cùng trú Chư Pưh) uống rượu tại phòng làm việc ở Công ty cao su 289, thuộc địa phận xã Ia Phang, huyện Chư Pưh.

Nhậu xong, anh Hoàng Anh mở cửa phòng ông Nguyễn Mạnh Ninh, Giám đốc Công ty cao su 289, lấy 1 khẩu súng Klipdu cho Hảo xem. Hảo đưa súng lên trời bóp cò 2 lần nhưng không nổ.

Sau đó Hảo đưa súng ra trước cửa phòng bóp cò, không may súng nổ, viên đạn trúng ngực anh Rmah Hiơt khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Hảo đến cơ quan công an đầu thú. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.