Nữ sinh lớp 6 kinh hoàng nhớ lại phút bị người lạ đánh dã man trong lô cao su

0:00 / 0:00
0:00
Nữ sinh lớp 6 kể rằng bị đánh và kéo trong lô cao su, sau đó bị ném xuống 1 cái hố và ngất đi, có một người đàn ông gọi em dậy nhưng khi em cầu xin đưa mình về thì người này liền bỏ đi.

Ngày 18/3, sau 1 ngày nằm điều trị tại bệnh viện, sức khoẻ của em T.N.T.M (học sinh lớp 6, trường THCS Phan Bội Châu, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) bị kẻ lạ tấn công trong lô cao su, đã tạm ổn định và được xuất viện về nhà. Tuy nhiên, tâm lý em M. vẫn rất lo sợ, em khá rụt rè khi tiếp xúc với người lạ. Khuôn mặt em M. vẫn chi chít những vết thương, đôi mắt sưng húp do bị đánh đập.

Nữ sinh lớp 6 kinh hoàng nhớ lại phút bị người lạ đánh dã man trong lô cao su ảnh 1 Khuôn mặt của M. sau 1 ngày xảy ra vụ việc

Khi thấy người lạ, em M. ngồi một góc, sau khi được bố mẹ động viên, M. kể chiều qua (17/2), khi đi học về ngang qua đoạn đường lô cao su vắng, M. bị một người đàn ông lôi tóc từ phía sau khiến em và xe đổ nhào xuống. Sau đó người này đánh liên tiếp vào vùng mặt khiến em không kịp phản ứng.

"Con quay lại thì chỉ kịp thấy một người đàn ông mang áo, quần lửng màu đen, bịt khẩu trang, người này đánh liên tiếp vào vùng mặt, rồi đầu, con có kêu cứu, van xin tha nhưng vẫn bị người này dùng chân kẹp vào mặt rồi đánh kéo lê, sau đó con bất tỉnh không còn biết gì", M. lo lắng kể lại.

M. cho biết, người này đi cùng một con chó, M. bị đánh đến ngất đi cho đến khi nhìn thấy một người đàn ông cũng mặc quần đen, bịt khẩu trang gọi dậy hỏi "có sao không?". M. cầu xin người này đưa em về nhà nhưng người này liền bỏ đi. M. thấy mình đang nằm trong một cái hố, gần đó là chiếc xe đạp.

Nữ sinh lớp 6 kinh hoàng nhớ lại phút bị người lạ đánh dã man trong lô cao su ảnh 2 Đoạn đường em M. vẫn thường xuyên đi học, cũng là nơi M. bị kẻ lạ tấn công

Khi tỉnh táo hơn, M. cố bò ra khỏi hố rồi lấy xe đạp vừa đạp vừa hốt hoảng nhìn ngó, M. cứ đi theo ánh sáng bóng điện, cũng không biết đi đâu, cho đến khi đến được nhà cô ruột cách đó không xa. Về tới nhà cô, M. vẫn còn hoảng sợ, mệt lả người đi trên ghế.

Anh Nguyễn Thanh Nhân (cha của M.) cho hay, cùng ngày công an huyện, VKSND huyện Châu Đức cùng gia đình đã tới hiện trường để điều tra vụ việc.

Khi trò chuyện, ánh mắt anh Nhân không dấu nổi sự tức giận và nỗi đau đớn tột cùng khi nhìn con gái với thương tích đầy trên khuôn mặt "lúc đó đang làm vườn, bạn học cùng khối với M. chạy đến báo con tôi bị đánh, đang ở nhà cô Hương. Tôi vào lấy điện thoại thì thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của cô Hương nên vội vàng chở con út chạy tới. Lúc nhìn thấy mặt con, tôi sững người lại, xót xa nhìn thấy mặt con đầy vết bầm tím, sưng húp", anh Nhân nghẹn ngào.

Nữ sinh lớp 6 kinh hoàng nhớ lại phút bị người lạ đánh dã man trong lô cao su ảnh 3 Cái hố nơi M. kể em bị ném xuốn và đánh tới tấp

Theo gia đình, M. kể rằng đã bị đánh tại đường chính giữa 2 lô cao su, sau đó bị kéo lê một quãng rồi tới cái hố. Tại hiện trường, người nhà và cơ quan điều tra cũng phát hiện cái hố và, từ vị trí M. gặp kẻ lạ cho đến khi em bị kéo lê đến hố qua 21 cây cao su, mỗi cây cách nhau khoảng 3m, vậy nên M. đã bị kéo lê khoảng 60 mét từ đường đến chiếc hố nơi M. kể.

Theo camera của một quán tạp hóa, nơi M. cùng bạn của mình dừng lại mua bánh, thì hình ảnh cuối cùng trước lúc M. đi lên con đường mòn ngã 3, dẫn ra lô cao su là lúc 17 giờ 24 phút, chiều 17/3. Lúc này, bạn của M. đi về nhà gần đó, M. tiếp tục quãng đường về nhà, đi qua lô cao su và bị kẻ lạ mặt đánh.

Nữ sinh lớp 6 kinh hoàng nhớ lại phút bị người lạ đánh dã man trong lô cao su ảnh 4 Ngôi nhà tạm bợ của gia đình M. lọt thỏm trong lô cao su
 
VIDEO: Mẹ của em M. kể lại vụ việc em bị đánh đập trong lô cao su
Theo mẹ của M. 2 vợ chồng xưa nay không có hiềm khích, hằn thù với ai. Bản thân M. cũng là đứa hiền lành, chưa từng nghe phản ánh gây gổ hay đánh nhau với bạn.

Được biết, gia đình em M. thuộc diện khó khăn, cả bố và mẹ đều làm vườn hoặc đi làm thuê làm mướn cho người khác. Ngôi nhà của gia đình M. tạm bợ, chắp vá lọt thỏm trong khu cao su vắng vẻ nên tuyến đường đi học M. phải đạp xe băng qua lô cao su, hầu như ít người đi. Ngoài bố mẹ, M. còn có thêm một em gái 4 tuổi.

Trong ngày, đại diện các cơ quan ban ngành trên địa bàn như Sở GDĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, UBND thị trấn Ngãi Giao cùng nhiều đơn vị cũng đã đến gia đình em M. thăm hỏi, động viên em và gia đình.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG