Phải xem xét trách nhiệm của ông Trương Quý Dương

BS Nguyễn Thị Vĩnh Thành (Bệnh viện Từ Dũ TPHCM).
BS Nguyễn Thị Vĩnh Thành (Bệnh viện Từ Dũ TPHCM).
TP - Từ sáng sớm ngày 15/5, nhiều người có mặt tại trụ sở TAND TP Hòa Bình để tham dự phiên tòa Xét xử vụ án tai biến chạy thận nhân tạo làm 8 người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình. Những người dân quan tâm cũng đã đến dự và được bố trí ngồi ở phòng bên cạnh theo dõi phiên tòa qua màn hình trực tiếp.

“Bác sĩ Lương là người nhân hậu, tử tế”

Phòng xét xử kín ngươi. Bác sĩ Hoàng Công Lương bước vào phòng xử án với tư cách bị cáo một vụ án gây hậu quả nghiêm trọng. Suốt gần 1 năm kể từ khi thảm họa y khoa xảy ra, bác sĩ Lương vẫn giữ được phong thái bình thản, tự tin vốn có. Tại toà, anh bình tĩnh trả lời các câu hỏi của thẩm phán, vẫn giữ ánh nhìn cương trực trong đôi mắt to tròn thông minh. Căn phòng dành cho người nhà bị cáo, người thân bệnh nhân và người dân quan tâm đến vụ án cũng chật như nêm, nhiều người phải ngồi bệt xuống đất để xem. Bà Nguyễn Thị Dinh là người thân bệnh nhân Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1953) - người đã tử vong ngày 29/5/2017 trong vụ tai biến chạy thận nhân tạo cho biết, trong suốt 8 năm chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, bệnh nhân Minh đều được bác sĩ Lương chăm sóc, tư vấn, điều trị nhiệt tình. Bà Dinh chia sẻ: “Hôm nay tôi đến dự phiên toà để xem toà án xét xử có công minh không. Bác sĩ Lương là người nhân đức, phúc hậu, rất tử tế. Tôi mong muốn toà xử chính xác, tuyên bác sĩ Lương vô tội để bác sĩ về còn điều trị cho nhiều bệnh nhân khác. 

Đáng lẽ hôm nay phải có mặt ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc bệnh viện, nhưng ông ta lại vắng mặt. Hai lần toà gọi ông Dương đều không đến là coi thường pháp luật. Ông Dương chính là người lãnh đạo đã bỏ rơi nhân viên, không có trách nhiệm với bệnh nhân, không hề hỏi thăm bệnh nhân và người nhà khi tai biến xảy ra”.

Chia sẻ bên lề phiên toà, bác sĩ Nguyễn Thị Vĩnh Thành (Bệnh viện Từ Dũ TPHCM) cho biết, chị cùng nhiều đồng nghiệp đến để ủng hộ bác sĩ Lương dù chị chưa từng gặp Lương ngoài đời. Bằng 30 năm kinh nghiệm trong nghề chị tin bác sĩ Lương không làm gì sai. Bác sĩ Vĩnh Thành nhìn nhận, sự việc 8 bệnh nhân tử vong khi chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình thật sự rúng động với y giới khiến những người làm ngành Y phải nhìn nhận lại quy trình của mình. Theo bác sĩ Vĩnh Thành: “Bác sĩ Hoàng Công Lương được các đồng nghiệp cùng bệnh viện đánh giá có chuyên môn tốt, tận tâm công việc. Với bệnh viện một tỉnh miền núi, có được một bác sĩ như Lương là may mắn. Rất đau xót khi đồng nghiệp trẻ của mình phải đứng trước toà khai báo vì một lỗi không thuộc về chuyên môn. Bác sĩ chúng tôi được đào tạo về chuyên môn khám chữa bệnh chứ không chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Bản thân bác sĩ cũng không được đào tạo để kiểm định chất lượng nguồn nước, máy móc...”.

“Hồ sơ thể hiện có dấu hiệu thay đổi  hiện trường”

Trao đổi với báo chí trong giờ nghỉ giải lao, Luật sư Nguyễn Văn Chiến, luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị cáo Hoàng Công Lương cho rằng, với vụ án này, toà phải xem xét đến đề nghị của Luật sư “Các chứng cứ mâu thuẫn chưa được kiểm chứng. Tại phiên toà hôm nay các luật sư đưa ra nhiều vật chứng như sổ giao ban có ghi đến công việc của bác sĩ Lương. Qua nghiên cứu hồ sơ chúng tôi nghi vấn có dấu hiệu ghi thêm vào sổ. Hồ sơ thể hiện có dấu hiệu thay đổi hiện trường. Ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình được xác định là người có quyền lợi liên quan nên Cơ quan tố tụng phải xem xét trách nhiệm của ông Dương trong vụ việc này”.

“Nếu để bác sĩ phải chịu trách nhiệm vì những lỗi thuộc ngoài chuyên môn, quy trình thì nhiều bác sĩ khác cũng sẽ trở thành những “tù nhân dự bị”.

BS Nguyễn Thị Vĩnh Thành

(Bệnh viện Từ Dũ TPHCM)

MỚI - NÓNG