Tài xế GrabBike gọi điện cầu cứu ‘hiệp sĩ' trước khi bị sát hại

Trước khi tử vong, tài xế GrabBike gọi điện cầu cứu “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải ở Bình Dương để nhờ chặn bắt nghi can. Ít phút sau, “hiệp sĩ” gọi lại thì không thể liên lạc.

Ngày 31/7, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra nghi án tài xế GrabBike bị cướp sát hại. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Đức Sơn (34 tuổi, quê Thanh Hóa).

Sáng cùng ngày, anh Nguyễn Thanh Hải “hiệp sĩ” chuyên săn bắt cướp ở Bình Dương cũng liên hệ với cơ quan chức năng để thông tin về vụ việc.

Theo anh Hải, vào khoảng 21h đêm 30/7, anh nhận được điện thoại của một người đàn ông. “Anh ấy nói vừa bị cướp xe máy hiệu Exciter 150. Kẻ cướp chạy về hướng Miếu Ông Cù, thị xã Dĩ An, Bình Dương”, anh Hải cho biết.

Anh Hải kể rằng sau khi nhận tin cầu cứu của bị hại, anh và các thành viên trong đội phòng chống tội phạm đã đến các ngã đường để truy tìm nhưng bất thành. “Sau đó tôi liên lạc lại với nạn nhân nhưng không được. Đến sáng nay thì nghe tin nạn nhân bị sát hại”, anh Hải nói và cho biết thêm anh đang cùng các “hiệp sĩ” khác tổ chức truy tìm nghi can. Theo người thân anh Sơn, vào 19h ngày 30/7, anh lái xe máy rời nhà trọ và chở khách. Đến khuya thì nhận được thông tin anh bị sát hại.
Tài xế GrabBike gọi điện cầu cứu ‘hiệp sĩ' trước khi bị sát hại ảnh 1 Chiếc xe tài xế Sơn bị cướp mất.
Trước đó, vào đêm 30/7, người dân qua khu vực đất trống ở hẻm bên đường ĐT 747 (phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên) thì phát hiện thanh niên nằm thoi thóp. Khu vực xung quanh có nhiều xáo trộn trong khi cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương. Thời điểm phát hiện, nam nạn nhân còn khoác áo đồng phục của GrabBike. Những người có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng người này đã tử vong. Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra vụ việc. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định đây có thể là vụ giết người, cướp tài sản.
Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG