Tang thương vì rượu

Người dân đến thăm viếng, chia buồn với gia đình anh ALăng Minh.
Người dân đến thăm viếng, chia buồn với gia đình anh ALăng Minh.
TP - 3 người chết, hơn 20 người nhập viện, trong đó nhiều người nguy kịch với các triệu chứng của ngộ độc. Vụ việc gây chấn động Quảng Nam.

Ngày 12/3, Bnướch Chưm (SN 1962, thôn Pà Pằng, xã Cà Dy, huyện Nam Giang) cùng một nhóm người trong thôn mua rượu ở tiệm tạp hóa về nhậu. Sau cuộc nhậu, khuya ông mới về nhà ngủ. Nhưng đến sáng ngày 14/3, người nhà thấy ông vẫn nằm li bì, không ăn uống gì. “Lúc dậy đi vệ sinh thì gục luôn ở sau nhà. Sau đó người nhà đưa xuống bệnh viện thì ông bị co giật và tử vong lúc 22h ngày 13/3” - Chị Zơrâm Khâm (31 tuổi), con dâu ông Bnướch Chưm kể lại.

Cùng nhậu hôm đó, còn có Alăng Minh (SN 1975), A Viết Giang (SN 1982), Hôi Nhân (SN 1994), Bnươch Gheo (SN 1982). Ông Minh và Giang sau đó cũng tử vong tại bệnh viện, còn Nhân và Gheo đang trong tình trạng nguy kịch.

Ông Hôi Nhiếp - Trưởng thôn Pà Păng cho hay, ngoài 5 người nói trên có hơn 20 người khác trong làng, chủ yếu là thanh niên đã phải nhập viện khám và cấp cứu vì có các triệu chứng ngộ độc như đau đầu, đau bụng, nôn mửa, cao huyết áp...

Ông Hôi Nhiếp cho hay lâu nay người dân trong thôn vẫn mua rượu ở các tiệm tạp hóa về uống. Tại thôn có 1 hộ nấu rượu, và khoảng 5 - 6 tiệm tạp hóa có bán rượu. “Vụ việc quá kinh hoàng, người dân rất hoang mang, chờ cơ quan chức năng vào cuộc kết luận về vụ việc” – ông Nhiếp nói.

Bà Bnướch Chớơch thẫn thờ ngồi bên chiếc quan tài của con trai. Alăng Minh, con trai bà năm nay 42 tuổi. Minh vốn là người hiền lành, chăm chỉ làm lụng. Hôm đó, thanh niên trong làng tổ chức đá bóng giao lưu, sau đó ngồi lại chuyện trò và mua rượu về uống. Đến hôm sau Minh nói rất mệt, liên tục nôn ói, xây xẩm, mắt đỏ và lồi ra. Cả nhà hoảng hốt đưa Minh lên bệnh viện. Nhưng mọi việc đã quá trễ. Các bác sỹ chẩn đoán anh bị ngộ độc rượu. “Bình thương nó hiền lành, tu chí làm ăn. Nếu có vui cũng chỉ vài chén với anh em bạn bè trong làng. Vậy mà...sao lại thế này con ơi” – bà Bnướch Chớơch nói trong nước mắt.

Trong lễ tang của anh Minh, nhiều người vẫn mang rượu đến viếng. Theo trưởng thôn Nhiếp, thì tập tục của người dân địa phương lâu nay khi đi đám tang thường đưa rượu đến viếng. Tuy nhiên sau sự việc, thôn đã quán triệt người dân không được đưa rượu đến viếng, và không uống rượu tại lễ tang. Cách nhà bà Bnướch Chớơch khoảng 500 mét là ngôi nhà ông Bnướch Chưm. Ngôi nhà nhỏ căng lều bạt, chiếc bàn thờ nhỏ đặt ở góc nhà. Trên sân đất kê vài bộ bàn ghế để người dân đến thăm viếng.

Bồng trên tay đứa con 3 tuổi đang say sưa ngủ, chị Zơrâm Khâm mệt mỏi, đôi mắt nặng trĩu, bần thần. Mấy ngày nay Khâm vừa lo chuyện mai táng cho ba, lại lo chuyện nhập viện cho chồng khiến cô như muốn kiệt sức. Chồng Khâm là Bnướch Chuột (29 tuổi) cũng đang phải nhập viện để theo dõi vì có biểu hiện triệu chứng của ngộ độc rượu.

“Sáng nay mấy thanh niên trong xã giúp đưa ảnh xuống Trung tâm y tế huyện để khám, nhưng họ nói phải chuyển xuống bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam dưới Đại Lộc. Cũng chưa biết kết quả thế nào, tôi lo quá” – chị Khâm quệt nước mắt.

Khi xảy ra sự việc, Công an huyện Giang Nam đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, niêm phong các mẫu rượu... và điều tra nguyên nhân vụ việc.  Ban đầu cơ quan chức năng xác định các nạn nhân chết do ngộ độc rượu. 

MỚI - NÓNG