Thai phụ suy sụp khi nhận tin chồng lái taxi bị cứa cổ tử vong

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân.
Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân.
TPO - Người thân cho biết, sau khi nghe tin chồng lái taxi bị cứa cổ dẫn đến tử vong ở gần sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), vợ nạn nhân hiện đang mang thai đã suy sụp phải có người thân cận kề chăm sóc.

Liên quan đến vụ việc tài xế taxi Nguyễn Văn Duy (26 tuổi, thôn Đông Sơn, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) nghi bị cướp cứa cổ tử vong tối 29/1 gần sân Mỹ Đình, ông Nguyễn Văn Thắng – anh họ Duy đang tục trực tại nhà nạn nhân cho biết, khi nghe tin dữ, người thân trong gia đình hết sức đau đớn, bàng hoàng.

Theo ông Thắng, gần 20h hôm qua (29/1) khi ông đang ở nhà thì nhận được tin Duy gặp nạn từ một người bạn. "Tôi cùng vợ Duy và người thân trên đường tới bệnh viện thì Duy đã qua đời. Phải đến khoảng 3h ngày hôm sau (30/1) khi hoàn tất các thủ tục pháp y, gia đình mới được đưa thi thể Duy về quê".

Được biết Duy là con trai duy nhất trong gia đình nên khi nghe tin con em mình nghi bị sát hại dã man trên đường, bố mẹ cùng vợ nạn nhân rất sốc và suy sụp. Được biết, Duy hiện có một cô con gái và vợ đang mang bầu khoảng 5 tháng, dự kiến sinh con trai. 

“Trước đây Duy lái xe taxi cho gia đình tôi nhưng sau đó vay mượn ngân hàng mua một chiếc ô tô khác để đi làm. Tính tình em nó hiền lành và rất chịu khó làm ăn, bất kể ngày đêm nếu có khách Duy đều cố gắng nhận lời để tăng thêm thu nhập.”- ông Thắng kể.

Còn theo một số người họ hàng trong gia đình, ở địa phương Duy là người sống tình cảm chưa làm mất lòng ai nên khi nghe tin nam thanh niên này gặp nạn ai cùng bàng hoàng, đau xót.

Như tin đã đưa, khoảng hơn 19h ngày 29/1, người dân phát hiện nam tài xế điều khiển xe taxi mang BKS 30A – 909.XX chạy ra từ chiếc xe với vết thương ở cổ chảy nhiều máu tại đường Lê Quang Đạo trước sân vận động Mỹ Đình (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Khi nam tài xế chạy được vài mét đã gục ngã tử vong trên vũng máu. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG