Tin nhắn cuối cùng của nam sinh đại học gửi mẹ trước khi trúng đạn tử vong

Hiện trường vụ việc và nam sinh viên (ảnh người thân cung cấp).
Hiện trường vụ việc và nam sinh viên (ảnh người thân cung cấp).
TPO - “Con nhận được học bổng rồi mẹ ạ, số tiền đó con đã đóng học phí”... - đó là tin nhắn cuối cùng của nam sinh tử vong do bị trúng đạn ở Hà Nội gửi cho mẹ.

Liên quan đến vụ nam sinh năm thứ 4 trường Đại học Giao thông vận tải tên A. (SN 1999, trú tại Quảng Ninh) trúng đạn súng hơi tử vong xảy ra ở phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, TP Hà Nội), trao đổi với báo chí, bà C. mẹ nạn nhân cho biết, hiện tại gia đình cũng đã lo hậu sự cho con trai xong xuôi.

“Khoảng 21h40 ngày 30/10, trong lúc chuẩn bị đi ngủ tôi nhận được tin nhắn của con trai với nội dung: 'Con nhận được học bổng rồi mẹ ạ, số tiền đó con đã đóng học phí'…" – bà C. chia sẻ.

 Theo bà C.: "Sau khi nhận được tin nhắn của con, khoảng nửa tiếng sau tôi nhận được điện thoại từ số máy của con trai, nhưng ở đầu bên kia lại là D. (bạn của A.), cháu cho biết: 'Cô ơi! Anh Đ.A bị làm sao ý? Máu chảy ra rất nhiều ở mồm và mũi, cháu đưa anh ý vào viện Đống Đa cấp cứu rồi, cô lên ngay nhé!'. Tôi choáng vàng, bủn rủn cả người, nhưng vẫn cố bình tĩnh gọi cho người thân ở Hà Nội vào viện xem tình hình cháu đồng thời nhanh chóng từ Quảng Ninh lên Hà Nội. Một lúc sau, tôi nhận được điện thoại thông báo cháu đã đi rồi…” - bà C. nghẹn ngào cho biết.

 Cũng theo bà C. hiện gia đình đã làm việc với cơ quan công an, đến nay vẫn chưa nhận được thông tin kết quả điều tra.

 Còn theo lãnh đạo trường Đại học Giao thông vận tải, sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường đã cử cán bộ về thăm hỏi, chia buồn với gia đình nam sinh viên. "Ở trường, A. được đánh giá là một học trò ngoan, tham gia nhiệt tình vào các hoạt động của trường, lớp và là Phó bí thư liên chi Đoàn khoa Đào tạo Quốc tế" - lãnh đạo trường Đại học Giao thông vận tải thông tin.

 Như tin đã đưa, khoảng 22h13 ngày 30/10, nam thanh niên tên Đ.A (SN 1999) ngồi ngoài cửa thì bị một viên đạn bay trúng mạn sườn, bất tỉnh. “Khi tôi kêu cứu thì 1 người đàn ông chạy ra đỡ Đ.A lên rồi cùng nạn nhân và đưa đi cấp cứu trước sự chứng kiến của hàng xóm xung quanh” – D. một nhân chứng cho biết.

 Theo người thân trong gia đình, kết quả khám nghiệm cho thấy viên đạn xuyên qua sườn phải xuyên vào tim gây tử vong.

 Ngày 3/11, Thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, theo báo cáo ban đầu, người gây ra vụ việc được xác định là trung úy Nguyễn Xuân T. đang công tác tại công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Kết quả xác minh ban đầu đây là vụ việc vô ý làm chết người chứ không phải mâu thuẫn thù hằn cá nhân.


“Hiện trung úy Nguyễn Xuân T. đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân và cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc” – Thiếu tướng Xô thông tin.

Được biết, trung úy T., mua khẩu súng (dạng súng hơi) trên mạng sau đó mang ra quán nước ở gần nhà khoe với nhóm bạn nhưng không biết bên trong súng có đạn. Lúc này, súng nổ, đạn bay trúng người nam sinh viên ngồi trên vỉa hè ở khoảng cách 40m, nạn nhân tử vong.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.