Trùm lâm tặc là em trai Hạt trưởng Kiểm lâm

Trùm lâm tặc là em trai Hạt trưởng Kiểm lâm
TP - Việc rừng phòng hộ Long Đại bị tàn phá đã 3 năm nay, người dân ai cũng biết, song những người có trách nhiệm giữ rừng không biết hay làm ngơ? Nhiều người khẳng định, có sự bắt tay, bao che cho lâm tặc phá rừng.

Về nơi lâm tặc lộng hành:

Trùm lâm tặc là em trai Hạt trưởng Kiểm lâm

> Tàn sát rừng phòng hộ

Không biết hay làm ngơ?

Rừng phòng hộ Long Đại nằm trên địa phận 2 xã Trường Sơn và Trường Xuân, địa điểm phá rừng nằm ở bản Nà Lâm, giáp ranh 2 xã. Để vào hoặc ra khu vực bản Nà Lâm chỉ duy nhất một con đường độc đạo. Con đường này mới được mở cách đây đúng 3 năm khi Làng thanh niên lập nghiệp Trường Xuân thành lập và Cty TNHH Hồng Đức vào khai hoang trồng cao su.

Hàng chục cư dân của làng Trường Xuân và công nhân của Hồng Đức khi được hỏi về lâm tặc đều lắc đầu. Duy chỉ có một nữ công nhân đã luống tuổi rỉ tai PV: “Lâm tặc ở đây gớm lắm chú ơi, không ai dám nói mô. Chú coi, để đưa gỗ ra là họ phải đi qua vườn cao su của bọn tui. Hai đầu vườn đều có cổng gỗ kiên cố rứa mà họ ngang nhiên húc đổ để cho xe chạy qua. Làm căng thì sợ họ trả thù, hai cái cổng ni phải làm đi làm lại không biết mấy lần rồi”.

Trạm Kiểm soát lâm sản (KSLS) Hang Chuồn, thuộc BQL Rừng phòng hộ (BQLRPH) Long Đại nằm ngay trên con đường độc đạo này và chỉ cách địa điểm phá rừng chừng 5km. Ông Dương Công Luyện, Phó Giám đốc BQLRPH Long Đại tức tốc có mặt tại trạm khi được tin báo PV đến làm việc. “Ở đây không có chuyện phá rừng quy mô và nghiêm trọng mà người dân chỉ lén lút vào rừng khai thác thủ công, chặt vài cây gỗ về làm nhà thôi” – ông Luyện nói như đinh đóng cột.

Khi PV đưa ra những bức ảnh chứng minh rừng phòng hộ Long Đại đang bị tàn phá nặng nề, ông Luyện lại kêu khó: “Nói thật với anh, rừng thì rộng mà quân số của ban thì ít nên không thể nắm hết được, có chi anh em thông cảm, tạo điều kiện cho ban với. Ban cũng thường xuyên chỉ đạo, giám sát anh em nhưng đôi lúc cũng có gỗ lọt qua trạm”.

Được biết, khi được báo về vụ phá rừng ở Nà Lâm, BQLRPH Long Đại đã truy quét và thu gom được hơn 5m3 gỗ của lâm tặc để lại. Trong đó, bao gồm cả số gỗ trên một chiếc xe của lâm tặc bị lật, nhưng chỉ thu gỗ mà không thu xe. Đặc biệt có nguồn tin cho rằng, BQLRPH Long Đại đã thuê trâu và xe của lâm tặc để thu gom gỗ với cách ăn chia 50/50 số gỗ thu được.

Trạm KSLS Hang Chuồn nằm trên con đường độc đạo
Trạm KSLS Hang Chuồn nằm trên con đường độc đạo.

“Dư luận nói bậy đó”

Một số người dân Nà Lâm cho biết, chủ chòm trong vụ phá rừng phòng hộ Long Đại là người có tên Vinh, em trai Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Quảng Ninh - ông Võ Văn Thanh. Chị Hồ Thị Phúc (SN 1975, ở bản Nà Lâm) cho biết, cách đây 3 năm ông Vinh vào Nà Lâm quản lí vườn bạch đàn cho ông Thanh. Ông Vinh đã cưới chị Phúc, dù lúc đó ông Vinh đã có vợ ở quê Quảng Trạch. Khi cưới được chị rồi ông Vinh vào ra làm quen với dân bản và bắt đầu tổ chức đưa người vào khai thác gỗ lậu cho đến nay. “Con người ấy (chỉ ông Vinh - PV) bạc tình, bạc nghĩa lắm. Khi mới vào lạ nước, lạ cái thì phỉnh phờ lấy em làm vợ, khi làm ăn giàu có rồi là hắt hủi em” - chị Phúc nói.

Khi được hỏi về ông Vinh, ông Võ Văn Thanh cho rằng: Em trai ông chỉ vào Nà Lâm để trông giữ vườn bạch đàn, chứ không có chuyện phá rừng. Sau khi vườn bạch đàn, được Làng thanh niên lập nghiệp Trường Xuân đền bù, lấy đất, em trai ông Thanh đã về quê, không ở Nà Lâm nữa. Tuy nhiên, ông Thanh thừa nhận ông Vinh có một chiếc ô tô hiệu IFA đang còn nằm ở Nà Lâm. “Nó mua chiếc xe ấy dùng để chở bạch đàn, chứ không phải chở gỗ lậu như người ta nói. Tôi sao mà bao che cho em mình phá rừng được. Còn có bao nhiêu lực lượng có chức năng bắt gỗ lậu nữa chứ, tôi làm sao mà bao hết được. Dư luận họ nói bậy đó” - Ông Thanh nói.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, vườn bạch đàn của ông Thanh và em trai đang còn nhỏ, chưa hề khai thác và nay do Làng Thanh niên lập nghiệp Trường Xuân quản lý. Chiếc ô tô của ông Vinh chưa một lần chở bạch đàn như ông Thanh nói, mà chuyên chở gỗ lậu.

Con đường bị hằn sâu do lâm tặc dùng ô tô chở gỗ lậu
Con đường bị hằn sâu do lâm tặc dùng ô tô chở gỗ lậu .

“Chính em trai ông Hạt trưởng phá rừng”

Thượng tá Đặng Huy Chương - Chính trị viên Đồn Biên phòng 597 - Làng Mô cho biết: Mặc dù bản Nà Lâm nằm cách đồn chỉ vài km nhưng do núi non cách trở nên muốn đến đó phải đi vòng mất hơn 40km. Việc phá rừng ở Nà Lâm, Đồn biết từ lâu và đã nhiều lần báo cho BQLRPH để có biện pháp ngăn chặn. Việc lâm tặc nổ mìn làm đường mới đây là do chiến sỹ của Đồn phát hiện. Đồn đã báo cho phía BQLRPH và yêu cầu cùng phối hợp đẩy đuổi lâm tặc.

Theo thượng tá Chương, đây là vụ phá rừng quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn Đồn quản lí. “Chủ chòm trong vụ này là ông Vinh em ông Thanh và nhóm người từ xã Xuân Ninh lên. Chúng tôi đã báo cáo lên Biên phòng tỉnh, UBND huyện Quảng Ninh và đang phối hợp với Công an huyện để nắm rõ những đối tượng tham gia. Theo tôi, cần khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ đối tượng phá rừng” - thượng tá Chương nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG