Từ cử nhân luật đến kẻ giết người

TP -  Nghi phạm Đinh Công Tráng (SN 1977, trú Hưng Yên) từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật ở Hà Nội sau đó trở thành cán bộ tư pháp ở địa phương.

 Vết trượt dài của cử nhân luật
Như tin đã đưa, khoảng 0h15 ngày 17/8 tại số nhà 6 đường Linh Đài, khu phố Nam Tiến (phường Hồng Châu, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) xảy ra vụ sát hại vợ chồng  ông Đặng Văn Trường (SN 1977)  bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1978). Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ Đinh Công Tráng (SN 1977, trú khu phố An Bình, phường An Tảo, TP Hưng Yên) về tội giết người. Theo cơ quan công an, Tráng có 1 tiền án tội hiếp dâm, 1 tiền sự gây rối trật tự công cộng, nghiện ma túy, thường xuyên đi lang thang về đêm và trộm cắp tài sản.

“Từ khi sự việc xảy ra, tôi và gia đình khá suy sụp và lo cho hai cháu. Các cháu nhớ bố mẹ, ban đêm hai vợ chồng tôi phải ngủ cùng để cho các cháu đỡ lo lắng, sợ hãi. Bây giờ chúng tôi không đòi hỏi gì, chỉ mong cơ quan chức năng giải quyết vụ việc theo pháp luật” - ông Lạc, bố của nạn nhân Trường cho hay.

Theo tìm hiểu, Tráng là con thứ ba trong gia đình có 4 chị em. Tráng có hai người vợ và hiện ở cùng vợ hai và con gái tại phường An Tảo. Người dân địa phương cho biết, từ nhỏ, Tráng được mọi người biết đến do học giỏi. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Luật của một trường đại học ở Hà Nội, Tráng trở về làm cán bộ tư pháp ở phường. “Hồi đó, Tráng có bằng đại học và làm cán bộ tư pháp khiến ai cũng ngưỡng mộ. Khi biết sự việc, chúng tôi quá bất ngờ vì sau khi nghỉ làm ở địa phương cũng không ai biết Tráng làm gì. Có hỏi thì Tráng chỉ nói đi làm ăn” - một người hàng xóm kể.

Từ cử nhân luật đến kẻ giết người ảnh 1 Nghi phạm Tráng tại cơ quan điều tra
Ông Đinh Công Tr. (73 tuổi, bố đẻ Tráng), tỏ ra khá bất ngờ khi biết tin con trai mình là nghi phạm vụ án và đã bị bắt giữ.  Nói về sự việc, ông Tr. cho hay: “Việc của Tráng làm, xảy ra như thế nào thì đã có pháp luật giải quyết. Tráng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Cũng theo ông Tr., Tráng đã lập gia đình và ăn ở riêng nên ông cũng không nắm được thông tin gì về cuộc sống hiện tại của con trai ra sao. “Trước đây khi học xong cấp 3 Tráng đã đi bộ đội khoảng 1 năm sau đó về thi đại học chuyên ngành Luật ở Hà Nội, rồi làm cán bộ tư pháp ở địa phương. Còn về lý do nghỉ việc cán bộ tư pháp thì đấy là quyền của nó, gia đình cũng không ngăn cản” - ông Tr. chia sẻ.

Nạn nhân và nghi phạm không quen biết
Ngày 4/9, ông Đặng Văn Lạc (80 tuổi, bố đẻ nạn nhân Trường) cho biết, cho tới thời điểm hiện tại, gia đình chưa nhận được thông báo chính thức về việc bắt được nghi phạm từ cơ quan công an. Mọi người chỉ nghe thông báo về  nghi phạm Đinh Công Tráng trên loa truyền thanh,  báo chí . Theo ông Lạc, nghi phạm Tráng và gia đình không hề quen biết nhau hay có mối quan hệ họ hàng nào. Từ nhà nghi phạm đến nơi xảy ra vụ án khoảng 5km. Một số thông tin cho rằng nghi phạm là người thân quen với gia đình ông là không chính xác.

“Từ khi sự việc xảy ra, tôi và gia đình khá suy sụp và lo cho hai cháu. Các cháu nhớ bố mẹ, ban đêm hai vợ chồng tôi phải ngủ cùng để cho các cháu đỡ lo lắng, sợ hãi. Bây giờ chúng tôi không đòi hỏi gì, chỉ mong cơ quan chức năng giải quyết vụ việc theo pháp luật” - ông Lạc cho hay.
Theo ông Lạc, Trường là người con ngoan, trước làm nghề mộc sau đó ở nhà chăn nuôi lợn. Trường có một số bạn bè trong công việc chứ không chơi bời gì. Vợ chồng Trường ra đi khiến mọi người trong gia đình ai cũng đau buồn.

Trước khi án mạng xảy ra khoảng một tháng, vợ chồng Trường mới bán 2 tấn lợn nhưng sau đó lấy tiền mua cám, trả nợ hết. 

Ngày 1/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên  khởi tố bị can đối với Đinh Công Tráng về tội Giết người. Đến sáng 3/9, Tráng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tại cơ quan điều tra, Tráng khai khoảng 0h15 ngày 17/8 đột nhập nhà vợ chồng ông Trường để trộm cắp tài sản. Do bị phát hiện, Tráng sử dụng dao bầu (loại có chuôi gỗ, lưỡi dao nhọn bằng kim loại), mang theo từ nhà đâm nhiều nhát vào người ông Trường, bà Hoa khiến hai nạn nhân tử vong.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.