Vợ chở hung thủ bắn chồng gục trong quán nhậu

Vợ chở hung thủ bắn chồng gục trong quán nhậu
Anh Vọng đang ngồi nhậu cùng bạn bè thì chị Kiều (vợ anh Vọng) đưa một người tên Tài vào gặp chồng nói chuyện. Sau đó, anh Vọng và Tài xảy ra mâu thuẫn dẫn tới ẩu đả, Tài rút súng bắn anh Vọng...

Chiều 6/9, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan này đang thu thập thông tin, truy tìm hung thủ vụ nổ súng tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa chiều 2/9 khiến 1 người bị thương nặng. Vụ án đang trong quá trình điều tra. 

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 2/9, anh Võ Văn Vọng (SN 1984, ngụ huyện Đức Hoà) đang ngồi nhậu nhân ngày nghỉ lễ với nhóm bạn tại xã Mỹ Hạnh Bắc. Nhậu được một lúc, chị Phan Thị Thanh Kiều (SN 1990, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM, vợ anh Vọng) đi xe máy chở một người tên Tài đến quán nhậu. 

Tại đây, chị Kiều đưa Tài vào gặp anh Vọng để nói chuyện. Hai người gặp nhau được khoảng 10 phút thì bắt đầu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Thấy sự việc nghiêm trọng nên nhóm bạn nhậu can ngăn nhưng Tài tỏ ra hung hãn quyết tấn công đến cùng nên không ai dám tới gần.

 Khoảng vài phút sau, Tài rút một khẩu súng ngắn giấu trong người ra bắn thẳng vào anh Vọng. Bị bắn, anh Vọng gục tại chỗ. Sau khi thấy anh Vọng bị thương nặng, chị Kiều ra lấy xe máy chở Tài bỏ trốn khỏi hiện trường. 

 Anh Vọng được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Ngay sau đó, công an huyện Đức Hòa đã có mặt khám nghiệm hiện trường và truy bắt hung thủ. 

 Hiện, đối tượng Tài và chị Kiều vẫn chưa ra trình diện. 

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG