Vụ nữ sinh giao gà bị giết ở Điện Biên: Người mẹ liên quan thế nào?

Bà Trần Thị Hiền chụp ảnh cùng con gái Cao Mỹ Duyên. Ảnh: FBNV
Bà Trần Thị Hiền chụp ảnh cùng con gái Cao Mỹ Duyên. Ảnh: FBNV
Sau khi con gái bị sát hại, nhiều tin đồn cáo buộc bà Hiền quen biết nhóm giết Cao Mỹ Duyên, người mẹ này không chịu trả tiền chuộc con hay thông báo con bị bắt cóc trên facebook ngay khi nữ sinh này rời đi chưa tới 2 tiếng đồng hồ... 

Vương Văn Hùng vặt lông gà thuê cạnh hàng gà của nạn nhân?

Liên quan đến vụ nữ sinh giao gà bị hiếp dâm, sát hại dã man chiều 30 Tết ở Điện Biên, ngày 25/5, công an đã bắt giữ bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú huyện Điện Biên, mẹ ruột nạn nhân) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Sáng 27/5, tại chợ Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ), nơi bà Trần Thị Hiền thường ngồi bán gà, cả tiểu thương lẫn người mua hàng đều đang bàn tán xôn xao về những diễn biến gây sốc của vụ án chấn động dư luận này.

Một số tiểu thương trong khu bán gà ở chợ Mường Thanh cho biết, bà Hiền ít khi ra chợ bán hàng. Bà này thường bán gà con, gà thịt và ngan, đều là của nhà nuôi, lâu lâu mới có bán.

Vụ nữ sinh giao gà bị giết ở Điện Biên: Người mẹ liên quan thế nào? ảnh 1 Một góc khu chợ Mường Thanh - nơi bà Trần Thị Hiền thường ngồi bán gà.
"Đầu tháng 2 vừa qua, vào những ngày giáp Tết âm lịch, con gái bà Hiền cùng ra chợ phụ mẹ bán gà. Hôm đó, chúng tôi còn thấy Vương Văn Hùng (nghi phạm hiếp dâm, giết người) bất ngờ xuất hiện ở chợ để vặt lông gà thuê, làm việc cạnh sạp hàng của mẹ con bà Hiền. Có người nhìn thấy hắn nói chuyện vui vẻ với con gái bà Hiền", một tiểu thương kể.

Cũng theo nhiều tiểu thương tại chợ Mường Thanh, bà Hiền dù là dân lao động, làm long nhãn và nuôi gà, nhưng luôn có vẻ ngoài trau chuốt, không hoà đồng, ít tiếp xúc với mọi người.

Lãnh đạo UBND xã Thanh Hưng (huyện Điện Biên) cũng cho biết, bà Hiền ở địa phương rất ít giao du với hàng xóm nhưng lại thường chơi với nhiều người lạ mặt ở nơi khác đến. Chồng bà này nghiện ma tuý nhiều năm nay và đang trong diện bị quản lý. 

Vị lãnh đạo cho biết thêm, gia đình bà Hiền chủ yếu làm nghề long nhãn, nuôi gà song vài năm trở lại đây giàu lên nhanh chóng. Từ đó cuộc sống gia đình bà này cũng khép kín hơn trước. Hàng xóm cũng xác nhận gia đình bà Hiền sống khép kín, ít giao du với người dân xung quanh và không được lòng mọi người.

Bà Hiền đoán được con gái bị bắt cóc?

Nhiều tiểu thương cho biết, ngay khi con gái đi giao gà một giờ đồng hồ chưa về, bà Hiền đã tỏ vẻ hốt hoảng cho rằng con gái bị bắt cóc và đi báo án ngay sau đó. Đó là một dấu hiệu lạ bởi với địa hình phức tạp, khoảng cách lớn ở địa phương này thì chuyện đi đâu một tiếng chưa về và không gọi được cho con là chuyện bình thường. Người phụ nữ này quá nóng vội cho rằng con gái bị bắt cóc như đã biết từ trước.

Vụ nữ sinh giao gà bị giết ở Điện Biên: Người mẹ liên quan thế nào? ảnh 2 Căn nhà của bà Hiền ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

"Có thể bà Hiền đã biết lý do con gái mất tích song không thông báo cụ thể cho cảnh sát", một người dân nói.

Cụ thể, khoảng 18h30 ngày 4/2, con gái bà Hiền chở 13 con gà đi giao cho khách, nói ở khu vực đồi C13, thành phố Điện Biên Phủ. Khoảng 20h, bà Hiền đến trụ sở phường Mường Thanh trình báo con bị mất tích.

Theo nhiều người, thực tế chỉ một tiếng sau khi con rời đi, họ đã thấy bà Hiền đăng trên Facebook thông tin tìm con mất tích. "Trong video phát trực tiếp trên Facebook, bà Hiền còn nói sẽ chịu mọi tội lỗi và đừng bắt con gái phải chịu thay", một người kể lại.

Cũng theo người dân địa phương, khi công an liên tiếp bắt những nghi phạm, bà Hiền dù một mực nói không giao du hay quen biết nhóm hung thủ nhưng lại loan tin rằng kẻ chủ mưu chưa sa lưới, những kẻ đã bị bắt "không đủ tuổi" là chủ mưu của vụ việc. 

Vụ nữ sinh giao gà bị giết ở Điện Biên: Người mẹ liên quan thế nào? ảnh 3 Căn nhà của Bùi Văn Công, nơi giam giữ nữ sinh C.M.D. đang bị công an niêm phong.
Sáng 27/5, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Thiếu tướng Sùng A Hồng cũng nhận định việc bà Hiền tham gia vào đường dây ma túy là "nguyên nhân trực tiếp" khiến con gái bị sát hại dã man. Trong quá trình điều tra vụ án, mẹ nạn nhân khai báo không trung thực gây khó khăn cho lực lượng phá án.

Theo Thiếu tướng Sùng A Hồng, đến thời điểm này, có thể nói vụ án nữ sinh giao gà đã cơ bản được sáng tỏ. "Tuy nhiên, vụ liên quan ma tuý là vụ án mới, đầu mối mới nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ", tướng Hồng nêu.

Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết thêm, bản thân ông đã làm cả nghìn vụ án nhưng vụ án liên quan đến nữ sinh Duyên là vụ mang tính chất nghiêm trọng, dã man chưa từng có.

Được  biết ngay sau khi phát hiện thi thể Cao Mỹ Duyên, Ban chuyên án đã đặt vào vòng ngắm mối quan hệ bất thường của mẹ nạn nhân là bà Trần Thị Hiền. Đặc biệt, sau khi bắt Vì Văn Toán (3/2019), và từ lời khai của Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng cảnh sát đã phát hiện nhiều nghi vấn. Ban chuyên án đã tập trung vào mối quan hệ bí ẩn của bà Trần Thị Hiền và Vì Văn Toán.

Trong quá trình điều tra, xác minh, Ban chuyên án hầu như không thu thập được thông tin liên quan đến sự mất tích của Cao Mỹ Duyên từ gia đình, nhất là mẹ của nạn nhân ngoài việc có một thanh niên đi xe tay ga đến đặt mua gà, sau đó lấy số điện thoại, hẹn giao hàng.

Cảnh sát ngay ban đầu đã nghi vấn có dấu hiệu của một vụ bắt cóc nhằm cưỡng đoạt tài sản tuy nhiên chính lời khai báo thiếu trung thực của mẹ nạn nhân làm những nhận định của Ban chuyên án rơi vào bế tắc.

Một điều tra viên tham gia chuyên án chia sẻ: “Khi được gọi lên viết tường trình, bà Hiền gần như không tiết lộ những tình tiết quan trọng liên quan đến vụ án. Mối quan hệ của bà và các thành viên trong gia đình cũng chỉ xoay quanh xóm làng, bạn bè cùng đi chợ. Bên cạnh đó, bà này cũng không nằm trong danh sách quản lý nghiệp vụ của Công an địa phương chính vì vậy, việc xác định động cơ gây án, dựng lên các đối tượng nghi vấn gặp hết sức khó khăn”. .

Liên quan tới vụ án, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố 9 bị can về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

- Vì Văn Toán (sinh năm 1982, trú xã Thanh Yên, huyện Điện Biên), chủ mưu

- Bùi Văn Công (sinh năm 1975, trú Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên)

- Vương Văn Hùng (sinh năm 1984, trú Khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo)

- Phạm Văn Nhiệm (sinh năm 1976, trú Đội 19, xã Thanh Nưa)

- Lường Văn Hùng (sinh năm 1991, trú Bản Na Hí, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên)

- Lường Văn Lả (sinh năm 1991, trú Bản Mển, xã Thanh Nưa)

- Phạm Văn Dũng (sinh năm 1972, trú Đội 19 xã Thanh Nưa)

- Cầm Văn Chương (sinh năm 1974, trú Đội 7, xã Hua Thanh)

- Bùi Thị Kim Thu (sinh năm 1975, vợ Bùi Văn Công)

Kết quả điều tra xác định, ngày 1/2 (27 tháng Chạp), Công rủ Vương Văn Hùng đi cướp tài sản của nữ sinh đang phụ giúp gia đình bán gà ở chợ Mường Thanh. Khoảng 16h ngày 4/2 (30 tháng Chạp), Vương Văn Hùng ra chợ vờ hỏi mua gà và xin số điện thoại. 18h40 cùng ngày, hắn điện thoại cho nữ sinh đặt mua 13 con gà, yêu cầu giao ở khu vực đồi Độc Lập (thành phố Điện Biên Phủ).

Cô gái đến nơi và bị Vương Văn Hùng khống chế, làm cho ngất để đưa vào ngôi nhà hoang. Nghe Vương Văn Hùng điện thông báo, Công rủ Nhiệm cùng đi đến và ba tên thay nhau giở trò đồi bại, sau đó nhốt cô gái trên thùng xe tải của Công.

Sáng mùng 2 Tết, Lường Văn Hùng, Lả, Dũng, Chương đến và tiếp tục cưỡng bức nạn nhân. Chiều cùng ngày, thấy sức khỏe của nữ sinh yếu dần, cả nhóm tìm cách bịt đầu mối và phi tang xác nạn nhân ở căn nhà hoang...

Theo Theo Dân Trí, Bảo vệ Pháp luật
MỚI - NÓNG