Ăn bánh mì có chứng nhận an toàn, 140 người nhập viện

Ăn bánh mì có chứng nhận an toàn, 140 người nhập viện

TPO - Bánh mì do một cơ sở kinh doanh trên đường Đỗ Văn Dậy (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM) có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cung cấp, phục vụ các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ phường Thới An (quận 12).

Chiều tối 3/6, UBND Quận 12 đã có văn bản thông tin kết quả xác minh vụ việc một số người dân phường Thới An (quận 12) nhập viện sau khi ăn bánh mì, nghi do ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, vào ngày 29/5, Đảng ủy phường Thới An tổ chức Đại hội, có phục vụ bánh mì, nước uống cho đại biểu tham dự. Bánh mì do cơ sở kinh doanh K.T (đường Đỗ Văn Dậy, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) cung cấp. Cơ sở này đã được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Kết thúc Đại hội, một số đại biểu đã mang bánh mì về nhà để cùng người thân dùng. Những người ăn bánh mì sau đó bị đau bụng và có triệu chứng nôn ói, nhức đầu và được người nhà đưa đi nhiều bệnh viện chữa trị như Bệnh viện Quận 12, Bệnh viện Hồng Đức, Bệnh viện Gò Vấp, Phòng khám 105, Bệnh viện Việt Anh, Bệnh viện Xuyên Á, Bệnh viện Nhi Đồng.

UBND Quận 12 cho biết trong sáng ngày 30/5, Phòng Y tế Quận 12 đã lấy mẫu thực phẩm để gửi đi làm xét nghiệm và dự kiến sẽ có kết quả vào cuối ngày hôm nay (3/6). Theo báo cáo UBND phường Thới An, đến ngày 1/6, có 140 trường hợp bị triệu chứng trên.

Riêng Bệnh viện Quận 12 đã tiếp nhận 128 trường hợp. Đến 11 giờ ngày 1/6, Bệnh viện Quận 12 đã điều trị khỏi và giải quyết cho 43 trường hợp xuất viện. 85 trường hợp còn lại được chẩn đoán sẽ xuất viện trong vài ngày tới. Trong số 12 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở khác cũng đã có 2 trường hợp được xuất viện.

Ăn bánh mì có chứng nhận an toàn, 140 người nhập viện ảnh 1Một bệnh nhân nhỏ tuổi đang được điều trị sau khi dùng bánh mì. Ảnh NLĐ

Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo UBND Quận 12 cho biết sau khi xảy ra sự việc, Quận ủy – UBND quận đã chỉ đạo Bệnh viện Quận 12 tích cực điều trị và không thu tiền viện phí.

Đảng ủy – UBND Phường Thới An tổ chức thăm hỏi, động viên thường xuyên bệnh nhân và gia đình, đồng thời phối hợp với Phòng Y tế, Bệnh viện Quận 12 và Trung tâm Y tế quận xác minh làm rõ sự việc.

Cùng chuyên mục

[VIDEO] Tiếng kèn harmonica và góc nhìn an dưỡng hiện đại của U70

TPO - Tiếng kèn harmonica của cụ ông U70 vang lên ấm áp giữa trung tâm dưỡng lão là một mảnh ghép sinh động đại diện cho bức tranh tuổi già thời hiện đại. Trong bối cảnh Việt Nam đang tiến nhanh tới mốc dân số già vào năm 2038 với khoảng 20% dân số trên 60 tuổi, ước mơ "an hưởng" nay không còn bó hẹp trong sự phụ thuộc gia đình, mà là cơ hội được sống vui, sống khỏe và chủ động kết nối với cộng đồng.

Tuổi già ở TPHCM: Sáng chờ lấy thuốc, chiều tập phục hồi

Tuổi già ở TPHCM: Sáng chờ lấy thuốc, chiều tập phục hồi

TPO - Người cao tuổi đến bệnh viện thường mang nhiều bệnh cùng lúc, phải tái khám, uống thuốc và phục hồi chức năng trong thời gian dài. Phía sau họ là những người thân phải dành thời gian đưa đón, chăm sóc, thậm chí thức trắng mỗi đêm. Với khoảng 1,57 triệu người cao tuổi, TPHCM đang đối mặt với nhu cầu chăm sóc ngày càng lớn.

Bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa: Chuyên gia chỉ rõ lí do

Bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa: Chuyên gia chỉ rõ lí do

TPO - Không còn là căn bệnh chủ yếu gặp ở người cao tuổi, bệnh tim mạch đang xuất hiện ngày càng trẻ hóa khi các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, thừa cân, hút thuốc lá và ít vận động gia tăng trong cộng đồng.

Hành trình kì diệu của ca tam thai đặc biệt chưa từng có trong giáo trình

Hành trình kì diệu của ca tam thai đặc biệt chưa từng có trong giáo trình

TPO - Một bé trai chỉ nặng 900 g chào đời ở tuần thai 27. Hai em bé còn lại tiếp tục được giữ trong bụng mẹ thêm 36 giờ, trước khi lần lượt cất tiếng khóc trong một ca mổ cấp cứu giữa đêm. Bác sĩ, TS. Nguyễn Thị Sim - người trực tiếp điều trị và đỡ đẻ cho ca bệnh đặc biệt này gọi đây là ca đỡ đẻ chưa từng có trong giáo trình...