Rớt nước mắt bệnh nhi tay cắm dịch truyền, đầu trọc lóc chờ cắt tóc

Nhiều bệnh nhi còn lủng lẳng bình dịch truyền xếp hàng ngồi chờ được cắt tóc. Ảnh: Đức Long
Nhiều bệnh nhi còn lủng lẳng bình dịch truyền xếp hàng ngồi chờ được cắt tóc. Ảnh: Đức Long
TPO - Nhiều bệnh nhi tay vẫn cắm dịch truyền, gương mặt xanh xao, tái nhợt vì bệnh máu nhưng vẫn háo hức xếp hàng chờ đến lượt cắt tóc khiến nhiều người không khỏi nhói lòng.

Sáng 23/5, một nhóm thợ cắt tóc đã tổ chức cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương. Nhìn cảnh các bệnh nhi tay vẫn cắm dịch truyền, gương mặt xanh xao, tái nhợt vì bệnh máu nhưng vẫn háo hức xếp hàng chờ đến lượt cắt tóc khiến nhiều người không khỏi nhói lòng.

Rớt nước mắt bệnh nhi tay cắm dịch truyền, đầu trọc lóc chờ cắt tóc ảnh 1  Đi viện về em sẽ có tóc mới, đẹp hơn
Rớt nước mắt bệnh nhi tay cắm dịch truyền, đầu trọc lóc chờ cắt tóc ảnh 2 Chị Lường Thị Nam ở Sơn La đứng cầm bình dịch truyền cho cậu con trai nhỏ đang được cắt tóc. Cậu bé bị tan máu bẩm sinh phải đi viện điều trị định kỳ hàng tháng. 'Được cắt tóc miễn phí, lại có đông các bạn bé nên con em vui lắm. Cảm ơn tấm lòng của các anh chị', chị Nam vui vẻ cho biết.
Rớt nước mắt bệnh nhi tay cắm dịch truyền, đầu trọc lóc chờ cắt tóc ảnh 3  'Ống truyền dịch hơi vướng tí tẹo, nhưng chẳng sao cả, con sắp có tóc mới rồi'
Rớt nước mắt bệnh nhi tay cắm dịch truyền, đầu trọc lóc chờ cắt tóc ảnh 4 Có nhiều bé tóc rụng gần hết vì bệnh hiểm nghèo, phải truyền hoá chất nhưng cũng háo hức xếp hàng ngồi chờ để được cắt tóc
Rớt nước mắt bệnh nhi tay cắm dịch truyền, đầu trọc lóc chờ cắt tóc ảnh 5 Việc làm nhỏ bé nhưng rất thiết thực và đem lại niềm vui cho các bệnh nhi
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.