Nỗi khổ 'không biết tỏ cùng ai' của ông chồng khi vợ bắt 'yêu' theo cách này

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tôi không dùng, cô ấy không cho 'yêu'. Vì chuyện đó mà hai vợ chồng cãi vã căng thẳng, tôi cũng dỗi không thèm đụng đến cô ấy nữa...

Liệu có ai ngoan cố và ích kỷ như vợ tôi, cứ nằng nặc bắt chồng dùng bao cao su mới cho quan hệ, trong khi tôi đã nói rõ là cái 'đồ bảo hộ' ấy làm tôi mất hết cảm giác?

Vợ chồng tôi lấy nhau đã hơn 4 năm, có một con trai 2 tuổi. Vì điều kiện kinh tế eo hẹp, sức khỏe của vợ lại kém nên chúng tôi dự định phải ít năm nữa mới sinh tiếp. Có điều, vì giữ gìn không cẩn thận nên 7 tháng trước vợ tôi có thai ngoài ý muốn, phải đi giải quyết. Sau chuyện ấy, chúng tôi đã bàn về việc tránh thai. Kiểu 'yêu' như chúng tôi vẫn làm đã gây vỡ kế hoạch, cần một phương pháp an toàn hơn nên tôi yêu cầu cô ấy dùng thuốc.

Nhưng vợ tôi lại lấy cớ bị cao huyết áp, không chịu uống thuốc tránh thai mà bắt tôi dùng bao cao su. Cái đó tôi đã thử dùng rồi và cảm thấy nó làm giảm cảm giác rất nhiều, nên không đồng ý. Tôi nghĩ, cao huyết áp thì liên quan gì đến chuyện này, chẳng qua cô ấy lười nên bắt tôi phải gánh chuyện này. Tôi không dùng, cô ấy không cho 'yêu'. Vì chuyện đó mà hai vợ chồng cãi vã căng thẳng, tôi cũng dỗi không thèm đụng đến cô ấy nữa.

Có người phụ nữ nào ích kỷ và ngoan cố như vậy không? Sao cô ấy lại nhẫn tâm tước bỏ khoái cảm của chồng mình chỉ vì lười uống thuốc chứ?

MỚI - NÓNG