Sếp già móc hầu bao chi đậm cho nữ kế toán trẻ vì 'giỏi chiều'

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Say tình cô kế toán trẻ, sếp già 'bay' cả ghế lẫn tiền, tôi nghĩ chồng chị ngang nhiên cặp bồ, rồi tham ô công quỹ của công ty để cho bồ mua nhà, mua ô tô phần lỗi chính ở chồng chị.

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Say tình cô kế toán trẻ, sếp già 'bay' cả ghế lẫn tiền, tôi nghĩ chồng chị ngang nhiên cặp bồ, rồi tham ô công quỹ của công ty để cho bồ mua nhà, mua ô tô phần lỗi chính ở chồng chị. Song chị cũng có chút sai sót đó là chị quá sợ chồng, lúc nào cũng muốn "dĩ hoà vi quý" để yên cửa yên nhà nên chồng chị càng lấn tới, càng coi thường chị đến mức qua mặt chị để quan hệ với nhân viên trẻ của mình mà chị không dám có ý kiến gì, thì hậu quả xảy ra như bây giờ là tất yếu thôi.

Tuy vậy có chia tay chồng lúc này hay không là việc riêng của gia đình chị. Chị xét thấy nếu có thể bỏ qua cho anh ấy để cho anh ấy cơ hội trở về cùng chị chung tay xây lại hạnh phúc hôn nhân, chung sức làm lụng để trả dần số nợ cho công ty thì chị cứ thực hiện. 

Bởi bây giờ vợ chồng chị đã lớn tuổi, đã có thời gian sống với nhau mấy chục năm rồi, tuổi trẻ, sướng khổ đều chung lưng chia sẻ, chắc chị cũng không nỡ bỏ chồng trong lúc anh thất cơ lỡ vận thế này đúng không chị?

Chị giải quyết theo tình hay theo lí tôi cũng đều ủng hộ chị, cứ làm theo sự mách bảo của con tim mình là tốt nhất chị ạ. Còn nếu chị đã hết lòng thuyết phục, níu kéo chồng trở về với gia đình mà anh ấy không muốn sống đàng hoàng tử tế thì có lẽ một lá đơn chia tay chồng lúc này là hợp lí.

Dù sao thì tôi cũng mong chồng chị sớm nhận ra sai lầm để được chị và các cháu chấp nhận cho quay trở về với gia đình sống an lành cùng vợ con khi tuổi già cũng không còn xa nữa, chúc chị khoẻ.

MỚI - NÓNG