TPO - Bây giờ việc cần sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện
Lý do chồng trẻ lén rút tiền tiết kiệm đi ngoại tình khiến vợ chết lặng là cháu tư vấn con tim mình xem liệu mình có đủ nhân ái để mở lòng vị tha cho chổng hay không?
Bây giờ việc cần sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Lý do chồng trẻ lén rút tiền tiết kiệm đi ngoại tình khiến vợ chết lặng là cháu tư vấn con tim mình xem liệu mình có đủ nhân ái để mở lòng vị tha cho chổng hay không? Theo ý kiến của cô nếu cháu còn yêu, còn thấy cần bờ vai của chồng, cần bàn tay của anh ấy để vợ, chồng chung sức nuôi dạy con gái lớn khôn, níu giữ hạnh phúc gia đình thì cho chồng cơ hội cháu ạ.
Cô nghĩ chồng cháu còn trẻ, gặp lúc vợ bầu bí, rồi nuôi con mọn lại luôn có điều kiện đi làm xa nhà, tiếp xúc với gái trẻ, xinh đẹp, quyến rũ nên cũng khó giữ được mình. Thương chồng cháu cố gắng coi đó là sai lầm nhất thời của chồng và tìm cách để vợ, chồng ngồi lại với nhau, cùng nhau cảm thông và giải quyết thấu đáo sự việc.
Cô tin rằng nếu cháu khéo léo, nhẹ nhàng phân tích, thuyết phục chồng với thái độ tôn trọng chồng, mở cho chồng con đường trở về trong danh dự, nhất định chồng cháu sẽ biết ơn cháu và tích cực sửa chữa lỗi lầm của mình.
Vợ, chồng một ngày nên nghĩa, huống hồ cháu và chồng đã có con gái chung, suy nghĩ cho thật kĩ trước khi đưa ra quyết định của mình cháu nhé.
Mong sóng yên, biển lặng để vợ, chồng cháu lại sum họp một nhà và chung tay nuôi dạy con gái trưởng thành. Chia sẻ cùng cháu, chúc cháu luôn khỏe.

Theo tôi, tình cô đã hiến, tiền cô đã trao cho người đàn ông xấu xa đó không có cách gì lấy lại được đâu, chi bằng thay vì ôm hận tự dày vò, trách móc bản thân, rồi ngồi đó hi vọng kẻ lừa đảo quay lại với mình thì cô mau chóng thu xếp trở về quê cùng với bố mẹ, với người thân.

Thế nhưng bằng linh tính nhạy cảm của người phụ nữ tôi nhận thấy chồng có nhiều thay đổi. Đức luôn có lí do bận việc để vắng nhà, có khi qua đêm mới về mà tôi biết công trình Đức làm không xa nhà là bao nhiêu.

Gái lạ, tình yêu lạ ở nơi lạ, khiến tôi mê mẩn quên cả đường về. Tiền bố, mẹ cho bao nhiêu cũng hết, tôi bắt đầu bịa chuyện bị mất cắp để xin anh rể nhằm đủ tiền cung phụng cho tình nhân. Bòn mãi của anh rể cũng chướng, tôi đánh bạo vây tiền của bạn hàng anh rể.

Còn nếu anh sợ gian khổ, sợ phải bắt đầu mọi việc bằng thiếu thốn, vất vả mà cố chịu đựng sống trong nhà của bố, mẹ vợ để nhàn thân, hưởng thụ cả tình cảm lẫn tiền nong của họ và quên chuyện nuôi con “tu hú” bất đắc dĩ của mình thì tôi cũng không có bình luận gì.

Nếu anh cảm thấy ân hận, thấy không thể "mũ ni che tai", không thể có mắt như mù để chấp nhận làm người đổ vỏ nhằm yên ổn hưởng thụ giàu sang của nhà vợ thì anh nên mạnh dạn đưa ra bằng chứng để thoát khỏi cảnh trớ trêu này.