Mở màn cuộc gặp, ông Trump bắt tay ông Kim và bước qua đường phân định biên giới. Ảnh: Rodong Sinmun
Bằng hành động này, ông Trump đã trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên. Ảnh: Rodong Sinmun
Chủ tịch Kim cho biết chính nhờ mối quan hệ tốt đẹp giữa ông với Tổng thống Trump mà cuộc gặp đã được lên kế hoạch chỉ trong vòng một ngày. Ảnh: Rodong Sinmun
Ảnh: Rodong Sinmun
Hai nhà lãnh đạo trò chuyện ở phía Bắc đường phân định Hàn - Triều. Ảnh: Rodong Sinmun
Ảnh: Rodong Sinmun
Ảnh: Rodong Sinmun
Sau đó cùng nhau bước qua ranh giới để đến khu vực phía Nam biên giới. Ảnh: Rodong Sinmun
Tại đây, ông Kim được đón chào bởi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Rodong Sinmun
Ảnh: Rodong Sinmun
Ba nhà lãnh đạo trò chuyện với báo giới. Ảnh: Rodong Sinmun
Trong cuộc họp tại Nhà Tự do sau đó, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất sẽ giữ liên lạc chặt chẽ trong tương lai, thúc đẩy các cuộc đối thoại cần thiết nhằm tạo ra bước đột phá mới trong quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và trong quan hệ song phương. Ảnh: Rodong Sinmun
Ảnh: Rodong Sinmun
Ảnh: Rodong Sinmun
Ảnh: Rodong Sinmun
Ảnh: Rodong Sinmun
"66 năm kể từ khi Hiệp định đình chiến được kí năm 1953, một sự kiện đáng kinh ngạc đã diễn ra khi lãnh đạo tối cao của Triều Tiên và Mỹ trao nhau cái bắt tay lịch sử tại Bàn Môn Điếm, nơi được mệnh danh là biểu tượng của sự chia rẽ", KCNA viết. Ảnh: Rodong Sinmun
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tháp tùng các nhà lãnh đạo trong cuộc gặp, KCNA cho biết. Trò chuyện với các phóng viên, ông Pompeo bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán Mỹ - Triều sẽ được nối lại vào giữa tháng 7. Ảnh: Rodong Sinmun
Ảnh: Rodong Sinmun