Bầu cử Tổng thống Mỹ: Thế giới theo dõi cam kết dân chủ

Cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở bang Virginia chia hai phe - ủng hộ ứng viên Joe Biden (giơ biển) và ủng hộ ứng viên Donald Trump (giương cờ). Ảnh: American University Radio
Cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở bang Virginia chia hai phe - ủng hộ ứng viên Joe Biden (giơ biển) và ủng hộ ứng viên Donald Trump (giương cờ). Ảnh: American University Radio
TP - GS James Borton (ĐH Tufts, Mỹ), người đang viết cuốn sách mới về Biển Đông “Dispatches from the East Sea: The Search for Common Ground”, ngày 5/11 gửi cho Tiền Phong bài viết liên quan bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Sự cam kết về dân chủ là điều mọi phiếu bầu hướng đến và có ý nghĩa quan trọng. Cả đương kim Tổng thống Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ, cựu Phó tổng thống Joe Biden, đều lạc quan vì từ ngày bầu cử 3/11, họ tin mình đang giành đủ số phiếu đại cử tri để trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Nhưng có một điều chắc chắn là nền dân chủ của chúng ta đang bị thử thách.

Mỗi người một phiếu. Khi tôi viết những chữ này, cả hai ứng viên tổng thống đều có những con đường chính đáng tới chiến thắng. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ xem.

Giữa đại dịch toàn cầu COVID-19, số người Mỹ đi bỏ phiếu đạt mức kỷ lục. Những người bạn cả ở Mỹ và nước ngoài, đặc biệt những người bạn ở Việt Nam, nhắc tôi rằng, chúng ta đang chứng kiến một sự chia rẽ căn bản trong lòng nước Mỹ - giữa những người cảm thấy thoải mái với khuôn mặt nước Mỹ đang thay đổi và những người lo sợ đánh mất vị thế.

Trên thực tế, nhiều cuộc thăm dò dư luận cho thấy 82% người Mỹ nói rằng, quốc gia này hiện chia rẽ hơn là đoàn kết. Đáng buồn thay, với tất cả sự tương tác tiêu cực, với tất cả sự tranh cãi xấu xí về nhập cư, chủ nghĩa bản địa bài ngoại, sự khinh miệt không che giấu đối với những người dễ bị tổn thương, sự bất công về chủng tộc và COVID-19, chúng ta đang gửi đi một thông điệp - nước Mỹ tan vỡ.

Tôi đủ già để chứng kiến những sự gián đoạn và thử thách ở nước Mỹ của tôi, nhưng tôi cũng được nhắc về điều mà cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan tuyên bố năm 1989 khi ông miêu tả nước Mỹ như là “thành phố tỏa sáng trên ngọn đồi”. Trên tất cả, vẫn còn đó lời kêu gọi vang vọng rằng, người Mỹ hãy làm mới sự lạc quan của mình và tin vào bản thân một lần nữa. Tôi nói với những người bạn Việt Nam rằng, chúng tôi - những người Mỹ - rất kiên cường. Chúng tôi đủ năng lực thể hiện sự tôn trọng và thấu cảm. Chúng tôi chỉ chia rẽ khi chúng tôi chọn điều đó.

Đoàn kết và hàn gắn không phải là việc dễ dàng, nhưng khi lá phiếu được kiểm thì đó chính xác là điều chúng ta phải làm - đoàn kết và hàn gắn. Tôi xin nói với các bạn tôi cả ở Mỹ và châu Á rằng, đừng mất niềm tin vào nước Mỹ.

MỚI - NÓNG