Cảnh sát Iran bị tố bắn đạn thật vào người biểu tình

Một phụ nữ được cho là người trúng đạn của cảnh sát;. (Ảnh cắt từ clip)
Một phụ nữ được cho là người trúng đạn của cảnh sát;. (Ảnh cắt từ clip)
TPO - Lực lượng an ninh Iran tối qua bị cho là đã bắn đạn thật và ném lựu đạn hơi cay để giải tán những người biểu tình phản đối chính phủ ban đầu nói dối chuyện chiếc máy bay chở khách của Ukrain rơi.

Chưa có báo cáo nào trên báo chí chính thống Iran về vụ việ xảy ra gần Quảng trường Azadi ở Tehran tối 12/1. 

Những thước phim được gửi tới Trung tâm nhân quyền Iran trụ sở tại New York sau đó đã được hãng tin AP kiểm chứng cho thấy đám đông người biểu tính chạy khỏi một lựu đạn hơi cay. Họ ho sặc sụa trong lúc chạy khói đám khói. 

Một video khác cho thấy một phụ nữ được mang đi từ chỗ có vệt máu trên nền đất. Những người xung quanh khóc thét lên và nói rằng cô này đã bị bắn vào chân. 

“Ôi Chúa ơi, cô ấy đang chảy máu không ngừng!” Một người khác kêu lên: “Băng bó cho cô ấy đi!”

Những bức ảnh và video ghi lại hiện trường cho thấy có một vũng máu trên vỉa hè. 

Cảnh sát trưởng Tehran, Tướng Hossein Rahimi, sau đó phủ nhận thông tin cảnh sát đã nổ súng. 
“Cảnh sát đối xử với những người tụ tập bằng sự kiên nhẫn và tha thứ”, báo chí Iran dẫn lời ông Rahimi. “Cảnh sát không bắn vào đám đông vì thực hiện chủ trương rộng lượng và kiềm chế”. 

Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát mặc đồng phục chỉ là một nhánh của lực lượng an ninh Iran có mặt trong cuộc biểu tình. 

Lực lượng cảnh sát chống bạo đồng mặc áo đen và đội mũ sắt tập trung từ sáng 12/1 trên quảng trường Vali-e Asr, tại ĐH Tehran và các địa điểm đông người khác. Các thành viên của lực lượng Vệ binh cách mạng tuần tra khắp thành phố bằng xe mô-tô, trong khi lực lượng an ninh mặc đồng phục cũng được điều đến khu vực biểu tình. 

Lực lượng Vệ binh cách mạng từng bị cáo buộc nổ súng vào người biểu tình trong đợt xuống đường phản đối chính sách tăng giá xăng dầu của chính phủ vào tháng 11 năm ngoái, đợt bạo lực được cho là đã khiến hơn 300 người thiệt mạng. 

Vụ chiếc máy bay chở khách của Ukraine rơi sáng sớm hôm 8/1 khiến tất cả 176 người trên khoang thiệt mạng, chủ yếu là người Iran và người Canada gốc Iran. Sau khi tuyên bố nguyên nhân máy bay rơi là lỗi kỹ thuật  và khẳng định suốt 3 ngày rằng lực lượng vũ trang Iran không gây ra vụ tai nạn này, giới chức Iran thừa nhận quân đội đã bắn rơi chiếc máy bay một cách không chủ ý. 

Nhiều người Iran phẫn nộ trước thông tin đó và chuyện chính quyền nói dối ngay từ đầu. Họ cũng tiếc thương cho số phận những nạn nhân vô tội, trong đó có nhiefu người trẻ đang du học ở nước ngoài. 

Trong cuộc biểu tình sáng 11/1, các sinh viên ở Tehran hô to: “Họ đang nói dối kẻ thù của chúng ta là người Mỹ! Kẻ thù của chúng ta ở ngay đây!”

Ông Javad Kashi, một giáo sư ngành khoa học chính trị tại ĐH Tehran Allameh, viết trên mạng rằng người dân nên được quyền thể hiện cơn giận dữ. “Hãy để họ than khóc bao nhiêu họ muốn”, ông viết. 

Cộng đồng những người làm việc trong lĩnh vực sáng tạo ở Iran cũng đang vô cùng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của các thành viên. 

Một số nghệ sĩ Iran, trong đó có đạo diễn nổi tiếng Masoud Kimiai, đã hủy kế hoạch tham dự một liên hoan phim quốc tế sắp tới. 2 người dẫn chương trình trên đài truyền hình nhà nước nghỉ việc để phản đối thông tin gian dối ban đầu về nguyên nhân máy bay rơi. 

Taraneh Alidoosti, một trong những diễn viên nổi tiếng nhất Iran, đăng hình vuông màu đen lên Instagram với chú thích: “Chúng tôi không phải công dân. Chúng tôi là những con tin. Hàng triệu con tin”. 

Theo theo AP
MỚI - NÓNG