Chú chó sưởi ấm, bảo vệ bé gái 12 ngày trong rừng

Chú chó sưởi ấm, bảo vệ bé gái 12 ngày trong rừng
Suốt những ngày lạc trong rừng, Karina Chikitova đã được chú chó Naida giúp sưởi ấm và bảo vệ.

TCách đây 1 năm, cô bé Karina Chikitova người Nga (khi đó mới 3 tuổi) và chú chó giống Alsatian tên là Naida đã bị lạc mất cha khi đi vào khu rừng ở Siberia.

Thời điểm đó, tuyết đang rơi nhiều, khu rừng còn có nhiều nguy hiểm rình rập như sói, gấu...

Trong suốt thời gian này, Karina chỉ tồn tại bằng cách uống nước sông và ăn trái cây rừng. Chú chó Naida đã sưởi ấm cho cô chủ 3 tuổi trong 9 ngày trước khi bỏ đi để tìm sự trợ giúp.

Đội cứu hộ sau đó đã phát hiện dấu chân của Karina bên bờ sông cùng với dấu chân chó. Khi được tìm thấy, cô bé đang trong tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng nhưng may mắn vẫn sống sót.

Bé 3 tuổi hội ngộ 'ân nhân cứu mạng' 4 chân

Karina tại thời điểm được tìm thấy

Phải tới bây giờ, bà của Karina mới tiết lộ khi trở về nhà sau 5 tuần nằm viện, cô bé lập tức hỏi Naida: 'Tại sao mày lại bỏ đi?'.

Thực chất, sự xuất hiện của Naida 9 ngày sau khi Karina bị mất tích đã đem lại hy vọng cho việc tìm kiếm cô bé.

Bé 3 tuổi hội ngộ 'ân nhân cứu mạng' 4 chân

Hiện tại, sức khỏe của Karina đã hoàn toàn hồi phục nhưng vẫn tạm thời nghỉ học để đến 1 trung tâm phục hồi chức năng.

Cô bé đang chuẩn bị đón Giáng sinh cùng cả gia đình tại làng Kyachchi. Nhiều người trên thế giới đã gửi quà tặng Karina sau khi nghe câu chuyện của em.

Theo Vân Anh

Theo Ttvn.vn
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...