Chuyện tình xuyên biên giới trong bom đạn không kích Israel

Cảnh tượng không khỏi xót xa sau vụ không kích của Israel
Cảnh tượng không khỏi xót xa sau vụ không kích của Israel
TPO - Fadi và Yara đến từ hai quốc gia khác nhau, đã phải trải qua nhiều sóng gió để được đến bên nhau. Thế nhưng, đám cưới giữa hai người đã phải tạm gác lại vì cuộc không kích của Israel nhằm vào Palestine.

Khi những người Palestine liều mình ra khỏi nhà bất chấp Israel oanh tạc, họ nhận ra một khung cảnh lạ thường gần đống đổ nát của tòa thánh đường al-Rahma: một chiếc váy cưới không còn lành lặn, bám đầy bụi bặm, thủng lỗ chỗ vì bom đạn được treo cao. Không phải ai cũng nhận ra, đó là câu chuyện tình trong suốt năm năm, trải qua nhiều bi kịch.

Anh Fadi al-Ghazali, đến từ dải Gaza (Palestine) đã gặp cô gái Syria Yara al-Zoubi qua Facebook, người mà anh nói rằng mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. "Tôi biết rằng cô ấy thực sự có tâm hồn đồng điệu với tôi từ lần gặp đầu tiên", Fadi nói. Vượt qua khoảng cách địa lý và nhiều trở ngại khác, cặp đôi đã gặp nhau. Gia đình cô gái đã chấp nhận chàng trai Palestine là thành viên mới trong gia đình mình.

Thế nhưng, Gaza lại là nơi thường xuyên hứng chịu những trận không kích hủy diệt của Israel từ hàng chục năm nay, chỉ nhằm hạn chế hoạt động của các phong trào giành độc lập của người Palestine. Để đưa được cô dâu đến quê nhà, anh Fadi đã phải trải qua những khó khăn không thể nói nên lời, điều mà anh gọi là "thần kỳ". Cùng với đó, là chiếc váy cưới trị giá 2000 USD mà cô dâu mang từ Syria theo. Hai người cũng đã mua sắm các vật dụng cần thiết cho đám cưới, trùng hợp thay, sẽ diễn ra vào sinh nhật của Fadi. Song, địa điểm tưởng như sẽ chỉ toàn hạnh phúc, lại trở thành mục tiêu của máy bay chiến đấu Israel.

"Tôi và vợ mình rất sốc. Giấc mơ của chúng tôi đã tan tành bởi cuộc không kích của Israel", anh Fadi nói trong đau khổ. Vợ của anh đã khóc lóc và sợ hãi suốt một đêm, sau khi cô chứng kiến cảnh tượng tan hoang.

Sau khi biết chuyện, những tấm lòng hảo tâm đã đến giúp đỡ cặp đôi. Người tổ chức đám cưới, chủ khách sạn, thợ cắm hoa, thợ chụp ảnh, thợ may và nhiều người trong dịch vụ cưới hỏi đã tự nguyện làm một đám cưới mà không lấy tiền. Các tổ chức từ thiện tặng quà đôi vợ chồng để chúc phúc cho đám cưới của hai người.

Tuy nhiên, tương lai đầy bạo lực trên dải Gaza khiến cặp đôi cảm thấy chưa hết lo sợ khi tổ chức đám cưới, bởi họ không muốn tỉnh dậy vào ngày mới và lại phải chứng kiến thảm cảnh đau lòng, khi địa điểm tổ chức đám cưới sẽ lại trở thành đống gạch vụn.

Theo Theo Al Jazeera
MỚI - NÓNG