Dân Philippines đổ xô đi mua đồ tích trữ vì sợ phong toả

Người dân xếp hàng mua khẩu trang trước một cửa hàng ở Manila. (Ảnh: AP)
Người dân xếp hàng mua khẩu trang trước một cửa hàng ở Manila. (Ảnh: AP)
TPO - Cảnh tượng người dân đổ xô đi mua đồ tích trữ đang xảy ra ở các khu dân cư giàu có và trung bình ở vùng thủ đô Manila, Philippines. Nhiều người còn tạm lánh về vùng nông thôn khi số ca nhiễm Covid-19 ở nước này tăng lên 49. 

Bộ trưởng Y tế Francisco Duque vừa phát biểu trước các nghị sĩ Philippines rằng “sự gia tăng số ca nhiễm trong cộng đồng là khả năng lớn”, có thể dẫn đến tình trạng phong toả. 

Bộ Y tế Philippines ngày 11/3 xác nhận một phụ nữ 67 tuổi người địa phương vừa thiệt mạng vì Covid-19 dù trước đó không ra nước ngoài hay tiếp xúc với bệnh nhân nào được biết đến. Bà là người Philippines đầu tiên chết vì Covid-19. Người tử vong trước đó ở nước này là du khách Trung Quốc. 

Chính phủ Philippines cũng xác nhận 16 ca nhiễm mới, nhưng không có biết tình hình cụ thể. Thứ trưởng Y tế Maria Rosario Vergeire thông báo một bệnh nhân nữ 82 tuổi vẫn đang phải đặt nội khí quản. Bệnh nhân này là vợ một người Mỹ, 86 tuổi, gần đây có đến Mỹ và Hàn Quốc. Ông được xác định nhiễm Covid-19 ngày 8/3 và đang trong tình trạng nghiêm trọng. 

Thị trưởng 17 thành phố thuộc khu vực Metro Manila, với tổng dân số 12,8 triệu người, đưa ra báo cáo số lượng ca nhiễm riêng biệt, dẫn đến tình trạng bất nhất về số liệu với Bộ Y tế. 

Tình trạng số ca nhiễm tăng đột ngột trong tuần qua khiến Bộ Y tế Philippines vừa phải nâng cảnh báo lên mức đỏ dưới 1, nghĩa là chỉ còn một bước nữa là đến mức cách ly cộng đồng hoặc phong toả thành phố. 

Tổng thống Rodrigo Duterte cũng đã ban bố “tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng” trên khắp cả nước. 

Đầu tuần này, ông Duterte tổ chức một cuộc họp báo, nhưng gửi đi những thông điệp lẫn lộn. Ông cố trấn an người dân, rằng mỗi kỷ nguyên trong lịch sử loài người đều xảy ra đại dịch, như dịch hạch hay cúm Tây Ban Nha. 

Đeo cả thiết bị lọc không khí di động, ông Duterte nói rằng vẫn chưa đến lúc áp lệnh phong toả vì “chúng ta chưa đến mức độ truyền nhiễm như vậy”, nhưng ông nói sẽ cân nhắc biện pháp đó “nếu số người tử vong lên đến 20.000 hoặc 5.000 người ở một khu vực”.

“Chắc chắn, tôi sẽ phong toả...bằng những dây xích nặng”, nhà lãnh đạo 74 tuổi nói. 

Nhưng ông Duterte cũng nói sẽ bay đến đảo nghỉ dưỡng Boracay trong ngày 12/3 để dự một sự kiện của Bộ Du lịch nhằm thúc đẩy du lịch địa phương và trao giấy chứng nhận đất cho những người dân bản địa ở đó. 

Ông nói sẽ bất chấp quy định “không động chạm” mà nhóm bảo đảm an ninh cho tổng thống đề ra để duy trì khoảng cách 10m với tổng thống và tránh bắt tay. 

“Không, tôi sẽ không từ chối lời mời. Tôi sẽ bắt tay với tất cả mọi người”, ông Duterte nói. 

Thay vì trấn an mọi người, phát biểu của nhà lãnh đạo này dường như gây hiệu ứng ngược. Ngay sau đó, các siêu thị ở Manila trở nên đông đúc bất thường. Các kệ hàng nhanh chóng bị khua sạch, nhất là giấy vệ sinh, mỳ, đồ ăn đóng hộp, nước đóng chai và thậm chí cả bia. 

Một người mua hàng từ chối nói tên cho biết chị quyết định đi mua đồ tích trữ vì “chính phủ đưa ra thông điệp không nhất quán”.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG