Đánh bom tại địa điểm đăng kí bỏ phiếu, 81 người thương vong

Hiện trường vụ đánh bom ngày 22/4 tại Kabul (Afghanistan). Ảnh: AP
Hiện trường vụ đánh bom ngày 22/4 tại Kabul (Afghanistan). Ảnh: AP
TPO - Ít nhất 31 người đã thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương trong một vụ đánh bom tự sát xảy ra tại thủ đô Kabul (Afghanistan).

Theo Tass, vụ tấn công xảy ra lúc 10h hôm nay, 22/4, bên ngoài một trung tâm đăng ký bỏ phiếu ở thủ đô Kabul (Afghanistan).

Phát ngôn viên cơ quan y tế địa phương xác nhận đã có ít nhất 31 người thiệt mạng trong vụ việc và hơn 50 người khác bị thương.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Đánh bom tại địa điểm đăng kí bỏ phiếu, 81 người thương vong ảnh 1 Ảnh: AP
Đánh bom tại địa điểm đăng kí bỏ phiếu, 81 người thương vong ảnh 2

Người bị thương nằm la liệt dưới lòng đường. Ảnh: Twitter

Đánh bom tại địa điểm đăng kí bỏ phiếu, 81 người thương vong ảnh 3

Một số xe hơi bị hư hỏng nặng sau vụ đánh bom. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, một vụ nổ khác đã được báo cáo tại trung tâm đăng kí bỏ phiếu ở Puli Khumri (tỉnh Baghlan, Afghanistan), khiến ít nhất 6 hoặc 7 người thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Trước đó, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tuyên bố bắt đầu phát thẻ bỏ phiếu cho các cử tri để phục vụ cuộc bầu cử địa phương dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới.

Ông Ghani cũng kêu gọi phong trào Taliban tham gia bỏ phiếu. Tuy nhiên, nhóm đã từ chối đề nghị này.

Theo Theo RT, Sputnik, Tass
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.