Điện Kremlin: Nga không có lí do gì để ám sát cựu điệp viên hai mang

Ông Sergei Skripal. Ảnh: Reuters
Ông Sergei Skripal. Ảnh: Reuters
TPO - “Cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal không còn giá trị với Moscow sau khi ông được Nga bàn giao cho Anh”, Dmitry Peskov – phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết trong cuộc phỏng vấn độc quyền với RT.

Trả lời phỏng vấn hãng tin RT, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã đưa ra những tuyên bố mới nhất liên quan đến cáo buộc cho rằng Moscow đứng đằng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái ở Salisbury (Anh).

“Skripal được Nga giao cho Anh trong một cuộc trao đổi. Nếu ông ta là một người quan trọng hoặc có giá trị, thì tại sao chúng tôi lại giao ông ta cho London? Thật không thể tưởng tượng được. Việc Nga giao Skripal cho Anh đồng nghĩa với việc chúng tôi đã từ bỏ ông ta. Ông ta không có giá trị, và cũng không quan trọng”, phát ngôn viên Điện Kremlin nói.

Theo RT, sự kiện mà ông Peskov đề cập đến là một cuộc trao đổi điệp viên giữa Moscow và London hồi năm 2010. Trong đó, Nga thả tự do cho 4 điệp viên Anh, bao gồm Skripal, để đổi lại sự tự do cho 10 điệp viên Nga.

Phát ngôn viên Peskov cho rằng Skripal nên được gọi là “điệp viên Anh”, vì ông này làm việc cho Cục Tình báo Anh MI6. “Ông ta là một công dân Nga, nhưng không phải gián điệp Nga.”

Ông Peskov cũng nói rằng giới chức Anh đã quá vội vàng đổ lỗi cho Nga mà không tiến hành bất cứ cuộc điều tra kĩ lưỡng nào về vụ tấn công này.

“Những cáo buộc đầu tiên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi vụ việc, rằng “rất có khả năng Nga phải chịu trách nhiệm về vụ đầu độc này”. Đến bây giờ, các chuyên gia từ Tổ chức Cấm vũ khí hóa học mới thông báo rằng sẽ mất khoảng 3 tuần để kiểm tra sơ bộ loại hóa chất được dùng trong vụ đầu độc. Nghe có mâu thuẫn không? Có chứ.”

Phát ngôn viên Điện Kremlin trích dẫn lời phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề này, rằng: “Moscow không hề điên cuồng đến mức nghĩ đến một vụ tấn công kiểu này trước thềm bầu cử Tổng thống 18/3 và trước một sự kiện quốc tế quan trọng là giải vô địch thế giới FIFA World Cup.”

Cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái Yulia được phát hiện bất tỉnh trên một băng ghế tại trung tâm mua sắm ở thành phố Salisbury, hạt Wiltshire, phía nam nước Anh, vào hôm Chủ nhật (4/3), nghi do bị đầu độc.

Ông Skripal và Yulia hiện đang được điều trị tại một bệnh viện và vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Thủ tướng Anh Theresa May cho biết ông Skripal bị đầu độc bằng Novichok – chất độc thần kinh được sáng chế từ thời Liên Xô, đồng thời cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công.

Skripal từng phục vụ trong Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU). Ông này bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt giữ vào năm 2004, sau đó bị tòa án tuyên phạt 13 năm tù vào năm 2006 vì tội hoạt động gián điệp cho Anh. Đến năm 2010, Skripal được ân xá.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG