Đời sống thường nhật bên trong khu cách ly Covid-19 ở Italy

TPO - Những bức ảnh do thầy giáo Marzio Toniolo (sống ở thành phố San Fiorano của Italy) chụp và lời dẫn chuyện của CNN cho chúng ta thấy nhiều nét đời sống thường nhật bên trong khu cách ly dịch Covid-19.

Italy đang bị phong tỏa. Nhằm ngăn coronavirus mới (gây dịch bệnh Covid-19) lây lan, chính phủ nước này áp đặt lệnh hạn chế di chuyển, tập trung đông người trên phạm vi toàn quốc.

Trường học bị đóng cửa, các hoạt động tôn giáo bị tạm ngừng, các sự kiện thể thao bị hoãn. Các địa điểm công cộng giờ trống trơn. Tất cả các cửa hàng đóng cửa, trừ hiệu thuốc và chợ lương thực, thực phẩm.

Và đi lại bị hạn chế đáng kể. “Bạn không được rời nhà mình, trừ khi phải mua nhu yếu phẩm hoặc làm công việc đặc thù”, thầy giáo Marzio Toniolo nói. “Trong bất kỳ trường hợp ra khỏi nhà nào cũng cần phải có giấy phép và chứng minh mình có việc khẩn cấp thực sự”, anh cho biết.

Đời sống thường nhật bên trong khu cách ly Covid-19 ở Italy ảnh 1 Bé gái Bianca Toniolo (2 tuổi) vẽ coronavirus trong khi cả gia đình ở nhà tại thành phố San Fiorano.  Ảnh: Marzio Toniolo.
Đời sống thường nhật bên trong khu cách ly Covid-19 ở Italy ảnh 2

Cô bé Bianca đi picnic với búp bê bên ngoài nhà mình.

Đời sống thường nhật bên trong khu cách ly Covid-19 ở Italy ảnh 3

Bé Bianca chơi ở nhà.

San Fiorano ở miền bắc nước Italy, nơi lệnh phong tỏa được áp dụng đầu tiên hồi cuối tháng Hai.

Thầy giáo Toniolo đã chụp ảnh, quay video về đời sống thường nhật của gia đình mình và gửi cho Reuters. Anh sống cùng vợ Chiara, con gái Bianca, bà Ines và ông Gino.

“Ngày 21/2, tôi nhận ra rằng có điều gì đó sẽ thay đổi đời sống của chúng tôi… Tôi muốn lưu lại bộ nhớ hữu hình, hình thấy được cho chúng tôi và con gái”, thầy giáo Toniolo trao đổi với CNN qua email.

Đời sống thường nhật bên trong khu cách ly Covid-19 ở Italy ảnh 4 Cư dân San Fiorano đeo khẩu trang ngày 24/2.
Đời sống thường nhật bên trong khu cách ly Covid-19 ở Italy ảnh 5

Một shop với các kệ hàng trống trơn ở San Fiorano hôm 22/2.

Đời sống thường nhật bên trong khu cách ly Covid-19 ở Italy ảnh 6

Cốp xe của Marzio Toniolo đầy túi xách sau khi anh tới siêu thị ở thành phố Codogno hôm 25/2.

Tuần này, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte thông báo “vùng đỏ” coronavirus ở miền Bắc nước Italy được mở rộng ra toàn quốc.

Tính đến ngày 13/3, Italy có hơn 15.000 người mắc Covid-19 và hơn 1.000 ca tử vong. Italy là nước có số ca mắc và tử vong cao thứ nhì thế giới, sau Trung Quốc.

Anh Toniolo kể anh nhìn thấy người chết vì dịch bệnh ở San Fiorano. “Cộng đồng nhỏ, chúng tôi đều biết nhau nên mỗi khi có ai đó rời bỏ chúng tôi thì đó là nỗi đau tác động tất cả mọi người”, anh nói.

Đời sống thường nhật bên trong khu cách ly Covid-19 ở Italy ảnh 7 Gia đình anh Toniolo chuẩn bị bữa ăn tại nhà hôm 2/3.
Đời sống thường nhật bên trong khu cách ly Covid-19 ở Italy ảnh 8 Bianca trốn sau cái cây khi chơi trốn tìm với mẹ trong công viên vắng lặng ngày 23/2.
Đời sống thường nhật bên trong khu cách ly Covid-19 ở Italy ảnh 9

Các nhân viên y tế (một số mặc đồ bảo hộ) đứng cạnh xe cứu thương ở thành phố Codogno hôm 28/2.

Anh Toniolo và vợ đều là giáo viên. Họ tiếp tục công việc – dạy học sinh qua mạng, gửi bài giảng và các hoạt động online.

Vợ anh dành phần nhiều thời gian rỗi để đọc sách, nấu nước và chăm tưới trong vườn. Và tất nhiên, cô bé Bianca nhận được nhiều sự quan tâm.

“Chúng tôi nói cho cháu biết sự thực và cố gắng giải thích một cách dễ hiểu chuyện gì đang diễn ra… Cháu làm theo những nguyên tắc mà chúng tôi dạy cháu vì cháu biết rằng có điều gì đó nguy hiểm cho sức khỏe của chúng tôi”, anh Toniolo kể.

Đời sống thường nhật bên trong khu cách ly Covid-19 ở Italy ảnh 10

Bianca được cụ Ines Prandini chải tóc hôm 2/3.

Đời sống thường nhật bên trong khu cách ly Covid-19 ở Italy ảnh 11

Một con đường ở San Fiorano bị phong tỏa hôm 8/3.

Đời sống thường nhật bên trong khu cách ly Covid-19 ở Italy ảnh 12

Cụ bà Prandini và chồng Gino Verani ngủ ở nhà hôm 7/3. Ông bà của anh Toniolo đều ở tuổi bát tuần.

Dọc các con đường lớn có các trạm kiểm soát quân sự và bất kỳ ai không tuân thủ quy định đều bị xử phạt, thậm chí bị bắt.

Tuy nhiên, theo anh Toniolo, việc khó khăn nhất đối với nhiều người Italy là phải giữ khoảng cách với người khác, không được động chạm, ôm hôn.

“Chúng tôi phải giữ khoảng cách về mặt vật lý. Điều này không dễ chịu chút nào. Bạn phải quan sát người khác với sự ngờ vực hoặc tránh họ trực tiếp. Chúng tôi không quen với những việc đó”, anh nói.

Đời sống thường nhật bên trong khu cách ly Covid-19 ở Italy ảnh 13 Cụ bà Prandini chơi ô chữ giết thời gian.
Đời sống thường nhật bên trong khu cách ly Covid-19 ở Italy ảnh 14

Cụ ông Verani ăn bánh bích quy tại nhà hôm 3/3.

Đời sống thường nhật bên trong khu cách ly Covid-19 ở Italy ảnh 15

Một ngăn tủ trong phòng khách của gia đình dành riêng cho đồ phòng chống coronavirus, gồm khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn.

Đời sống thường nhật bên trong khu cách ly Covid-19 ở Italy ảnh 16

Mỗi sáng, Bianca xếp búp bê (cũng bị cách ly) thành hàng trên ghế sofa.

Thầy giáo Toniolo được thông báo có thể trở lại trường dạy học bình thường từ ngày 3/4. Nhưng hiện nay anh thấy rằng như thế là không hợp lý. Anh nghĩ trường học sẽ đóng cửa lâu hơn và Italy có thể mất nhiều tháng để vượt qua giai đoạn này.

Anh Toniolo đang cố gắng giữ thái độ tích cực, lạc quan và tìm kiếm cái may trong cái rủi, biến nguy thành cơ.

“Khía cạnh tích cực là bạn có thể dành thời gian để sáng tác, tạo ra cái đẹp. Vẽ này, viết này, đọc này, chơi nhạc cụ này. Chúng ta có thể dừng lại để soi lại mình hoặc chăm sóc những người xung quanh chúng ta”, anh nói.

Đời sống thường nhật bên trong khu cách ly Covid-19 ở Italy ảnh 17 Thành viên một đội bóng chuyền trẻ đeo khẩu trang và đứng xa nhau ít nhất 1 mét khi tập luyện ở thành phố Codogno hôm 7/3.
Đời sống thường nhật bên trong khu cách ly Covid-19 ở Italy ảnh 18

Đàn ông chơi tú lơ khơ trên đường phố San Fiorano hôm 27/2.

Đời sống thường nhật bên trong khu cách ly Covid-19 ở Italy ảnh 19

Anh Toniolo đạp xe cùng với vợ ngày 7/3.

Thầy giáo Toniolo nói rằng, trong khi cuộc khủng hoảng hiện nay tạo ra sự xa cách về mặt vật lý giữa người với người, nó cũng khiến họ xích lại gần nhau. Anh cảm thấy “sự cảm thông, thấu cảm sâu sắc” giữa những người Ý cùng trải qua một sự kiện.

Anh đang mong chờ được gặp lại những người khác một cách thật gần gũi.

“Khi mọi thứ kết thúc, tôi thích uống bia với hội bạn thân. Đơn giản thế thôi. Và dĩ nhiên, tự do, thoải mái ôm họ”, anh nói.

Đời sống thường nhật bên trong khu cách ly Covid-19 ở Italy ảnh 20 Cụ ông Verani ngồi nhà hôm 22/2. Cháu cụ nói rằng, cụ mất trí nhớ và việc Italy bị phong tỏa khiến trí nhớ cụ thêm lẫn lộn.
Đời sống thường nhật bên trong khu cách ly Covid-19 ở Italy ảnh 21

Bé Bianca chơi với chiếc míc phát sáng hôm 5/3.

Đời sống thường nhật bên trong khu cách ly Covid-19 ở Italy ảnh 22

Bianca vẫy tay với đoàn tàu hỏa chạy qua San Fiorano hôm 29/2. Tài xế kéo còi trả lời bé gái. Ảnh: Marzio Toniolo.

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...