Du thuyền xa xỉ biến thành nhà tù nổi vì nCoV

Du thuyền Diamond Princess. (Ảnh: NYT)
Du thuyền Diamond Princess. (Ảnh: NYT)
TPO - Lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới của ông David Abel trên du thuyền xa hoa bắt đầu bằng những bữa ăn ngon và cảnh đẹp trên khắp khu vực Đông Á. 

Nhưng kết thúc chuyến đi đó là cảnh ông bị cách ly trên du thuyền Diamond Princess thêm 2 tuần, được ăn “bánh kẹp rau diếp với vài miếng thịt gà bên trong” và phải nhìn cảnh mấy chục người dương tính với nCoV được đưa ra khỏi tàu để nhập viện. 

Abel đang là một trong vài trăm hành khách trên 2 du thuyền bị mắc kẹt ở Nhật Bản và Hong Kong, Trung Quốc, giữa bối cảnh dịch bệnh và nỗi sợ hãi về nguy cơ virus corona mới (nCoV) gây chết người lây lan. 

Sau khi có thể đã tiếp xúc với người mang virus hoặc có triệu chứng, một số hành khách và thành viên thủy thủ đoàn vẫn phải chờ được xét nghiệm.

“Đây không còn là du thuyền xa xỉ nữa, nó giống như một nhà tù nổi”, Abel viết trên Facebook từ con tàu đang đậu ở cảng Yokohama, gần thủ đô Tokyo.

Trong khi giới chức Nhật Bản cố gắng cung cấp đồ dùng cho những người trên tàu để thời gian họ chịu cách ly bớt khổ sở, nhưng các hành khách vẫn phàn nàn trên mạng xã hội về số thuốc ít dần, chất lượng đồ ăn, hay chuyện họ không được tập luyện hoặc rời khỏi cabin. 

Những bức ảnh và video cho thấy con tàu từng chở 3.711 hành khách và thủy thủ đoàn giờ giống như tàu ma, khi khu vực lễ tân, bể bơi và hội trường trống vắng. Những đứa trẻ trên con tàu ở Hong Kong được báo cáo là đã hết bỉm và sữa. 

“Tôi nghĩ với nhiều hành khách, đây là cảnh vô cùng buồn chán”, ông Abel nói với AP. “Tôi thấy rất tiếc cho những người phải ở trong cabin, không được nhìn ánh sáng tự nhiên, không được thở không khí trong lành. Điều đó quả là khó chịu với họ trong suốt 2 tuần”, ông Abel nói. 
Cho đến nay, hơn 600 người đã chết và hơn 31.000 người đã bị nhiễm nCoV khắp thế giới, và rất nhiều tỉnh thành của Trung Quốc vẫn đang bị đóng cửa. nCoV đã lan ra hơn 20 quốc gia khắp thế giới. 

Nỗi sợ hãi đang lan nhanh hơn cả dịch bệnh. Khẩu trang và nước rửa tay khô đang cháy hàng ở nhiều khu vực của Seoul, Tokyo và Bangkok.

Các bác sĩ đang đình công ở Hong Kong và thái độ bài người Trung Quốc đang biểu hiện trên khắp châu Á. Đài Loan cấm cửa tất cả du thuyền quốc tế. Trong khi đang xử lý con tàu bị cách ly, Nhật Bản vừa khước từ một du thuyền quốc tế khác muốn cập cảng.

Trên tàu Diamond Princess, mọi người đang cố gắng làm điều tốt nhất trong tình huống tệ hại như hiện nay. 

Yardley Wong, một hành khách từ Hong Kong đi du lịch cùng chồng, con trai và bố mẹ, viết trên Twitter rằng thủy thủ đoàn cho con trai chị mượn bộ bài, bút màu và những thứ khác để giết thời gian. 

Cặp đôi người Úc là Paul và Coralie Williamson cho biết cabin của họ nhỏ hơn phòng trong nhà nghỉ và họ đã nghe những người khác phàn nàn về tình trạng không đủ thuốc men và thông tin. 
Nhưng bà Coralie Williamson vẫn nghĩ đến những điều  ngọt ngào. “Nếu tôi bị mắc kẹt trong căn phòng với ai đó, tôi sẽ thích Paul hơn bất kỳ ai”, bà nói. 

“Vì thế nên vẫn tốt. Chúng tôi sẽ cần đi bộ nhiều hơn trên bãi biển sau khi trở về nhà”, bà nói với đài truyền hình Úc ABC. 

Mọi người đăng ảnh bữa sáng gồm một bát sa lát, trứng lược, nước hoa quả và một chiếc bánh sừng bò. Một hành khách kỷ niệm 9 năm ngày cưới bằng việc nhận tấm thiệp chúc mừng từ nhân viên tàu. “Chúng tôi đã ở đây trong một hành trình dài. Tôi nghĩ đây chắc chắn sẽ thử thách một chúc. Nhưng không biết nữa. Chúng tôi có thể làm gì đâu. Tôi không thể nhảy khỏi tàu, vì sẽ khá lạnh”, ông Jacqui Fidrmuc người đến từ TP Cairns nói với báo chí Úc. 

Trên con tàu World Dream đang bị cách ly ở Hong Kong, hơn 3.600 hành khách và thủy thủ đoàn phải xét nghiệm sau khi 8 hành khách trên tàu được xác định nhễm virus. Giới chức Hong Kong cho biết có hơn 5.000 hành khách trên 3 chuyến đi bắt đầu từ ngày 19/1 có thể đã phơi nhiễm nCoV. 

Nghị sĩ Hong Kong Jeremy Tan nói rằng một phụ nữ trên tàu gọi điện cho ông vào tối 5/2 để nói rằng cô và một số bà mẹ khác trên tàu đang hết sữa và bỉm cho con. Ông Tan nói rằng có ít nhất 5 đứa trẻ đang ở trên tàu và ông đang cố gắng gửi bỉm sữa cho họ qua lực lượng chức năng.

Về cuộc sống trên tàu Diamond Princess ở Yokohama, ông Abel nói rằng “đã thay đổi quá nhiều để có thể còn được gọi là hành trình xa hoa. Một bữa ăn với chỉ một cốc nước cam, một hộp sữa chua và miếng dưa hấu nhỏ. Bữa khác là “bánh kẹp rau diếp và mấy miếng thịt gà bên trong”, cùng với đồ tráng miệng. 

Khi các nhân viên tàu đeo khẩu trang đưa khay đựng thức ăn cho khách, họ “làm rất nhanh và không có tiếp xúc trực tiếp nào ngoài việc chạm vào khay”, ông kể. 

Dù những người bị ốm đã được đưa khỏi tàu, những người ở lại vẫn thấy bất an. “Chúng tôi đã cùng thở chung một bầu không khí với những người được đưa đi”, ông Abel nói. “Chúng tôi có thể đối diện như thế nào. Chúng tôi hoặc có thể sáng tạo và nghĩ tích cực, hoặc từ kéo mình xuống máng xối. Tôi chắc chắn sẽ không làm điều đó”, ông Abel viết trên Facebook. 

Theo theo AP
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.