Ấn Độ:

Linh mục chết thảm vì bị khỉ hoang ném gạch trúng đầu

TPO - Một linh mục ở Ấn Độ đã qua đời sau khi bị một đàn khỉ ném gạch trúng đầu trong lúc ông đang quét dọn ở cổng nhà. 

Dailymail đưa tin, vụ việc xảy ra hôm 30/11 vừa qua tại khu vực Mirchai Gali, thành phố Patna, bang Bihar (Ấn Độ). Nạn nhân là ông Munna Mishra, một linh mục.

Được biết, khi đang quét dọn ở cổng nhà, ông Mishra bất ngờ bị một đàn khỉ tấn công bằng gạch. Từ trên sân thượng, lũ khỉ hoang trút "cơn mưa" gạch xuống và một viên trúng đầu ông Mishra khiến nạn nhân đổ gục tại chỗ.

Ông Mishra sau đó được người thân đưa tới bệnh viện để cấp cứu song ông đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Ông Mishra là nạn nhân thứ ba tử vong vì bầy khỉ hoang trong thời gian gần đây ở khu vực trên. Cái chết bất ngờ của ông gây nỗi hoang mang trong khu vực. Các nhà chức trách địa phương cho hay, đàn khỉ dữ đã cắn vài người trong khu vực chỉ trong tuần qua gồm cả phụ nữ và trẻ em.

“Chúng không chỉ chộp rau, thức ăn từ tay người mà còn cắn cả họ. Một số học sinh cũng trở thành mục tiêu của bọn khỉ”, Jeetendera Singh, một cư dân trong khu vực trên nói.

Linh mục chết thảm vì bị khỉ hoang ném gạch trúng đầu ảnh 1

Ông Mirchai Gali. Ảnh: Dailymail

Cảnh sát Vikas Vaibhav cho biết, chính quyền sẽ kết hợp với sở lâm nghiệp địa phương để vây bắt đàn khỉ dữ.

Hồi tháng 4/2015, một nam giới ở Chandigarh, Ấn Độ cũng tử vong  vì trường hợp tương tự. Theo báo cáo, con khỉ hoang cố gắng mở một thùng chứa nước được đậy bằng một viên gạch trên mái nhà. Sau đó, nó cầm viên gạch ném xuống dưới và trúng nạn nhân kể trên khiến anh này tử vong.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG