Truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ông Mojtaba Khaledi, người phát ngôn của cơ quan quản lý tình huống khẩn cấp trong nước cho biết, một chiếc máy bay đã đâm vào ngọn núi gần thành phố Shahr-e Kord, cách thủ đô Tehran khoảng 370km về phía nam, rồi bốc cháy.
Theo ông Khaledi, người dân địa phương đã đến được hiện trường vụ tai nạn ở Dãy núi Zagros, tìm thấy những thi thể cháy đen, cần phải xét nghiệm DNA để xác minh thân phận, và không có người sống sót.
Cơ quan hàng không dân dụng của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết, chuyến bay cất cánh từ Sân bay Quốc tế Sharjah hành trình đến Istanbul.
Hãng tin tư nhân Dogan (Thổ Nhĩ Kỳ) xác định, chiếc máy bay gặp nạn là Bombardier CL604, số đuôi TC-TRB. Theo Bộ Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ, đây là máy bay riêng thuộc về công ty Basaran Investment Holding, hoạt động trong ngành thực phẩm, tài chính, năng lượng, xây dựng và du lịch.
Hiện chưa rõ danh tính các nạn nhân trên chuyến bay bị nạn. Tuy nhiên, 3 ngày trước, Mina Basaran (28 tuổi), ái nữ của Chủ tịch Huseyin Basaran, là thành viên của ban giám đốc của công ty và đang điều hành kinh doanh, đã đăng bức ảnh chụp với chiếc Bombardier CL604 trên Instagram, chia sẻ sắp đến Dubai để tham dự một bữa tiệc ngày cuối tuần.
Một ngày trước vụ tai nạn, Basaran đăng bức ảnh với 7 người bạn tại một khu nghỉ mát ở Dubai. Các video cuối cùng đăng lên tài khoản của cô cho thấy, Basaran và bạn bè thưởng thức một buổi hoà nhạc với ngôi sao nhạc pop người Anh Rita Ora tại câu lạc bộ đêm nổi tiếng Dubai. Không có hoạt động nào tiếp theo trên tài khoản của cô sau đó.
Được biết, Mina Basaran dự kiến kết hôn vào một tháng sau, và những cô gái đi chơi cùng cô sẽ tham dự hôn lễ với tư cách phù dâu.
Theo hãng tin IRNA, không rõ ai là người lên máy bay vào lúc xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, các quan chức cơ quan quản lý tình huống khẩn cấp của Iran mô tả, tất cả các hành khách là phụ nữ trẻ.