Nữ thủ tướng cho biết, chính phủ sẽ đưa ra một số lựa chọn, trong đó có việc cấm sở hữu cá nhân đối với súng trường bán tự động, loại súng mà hung thủ đã sử dụng để gây ra vụ thảm sát tại Christchurch và việc mua lại một số loại súng mới ngoài luật từ ngân sách của chính phủ.
Thủ tướng Arden chỉ ra rằng, những nỗ lực cải tổ đã thất bại dưới sực ép của những cuộc vận động hành lang cho súng đạn. Bà nói: “ Đã có nhiều nỗ lực để thay đổi luật của chúng ta vào năm 2005,2012, 2017. Giờ đây, thời gian đã thay đổi”.
Elliot Dawson, người may mắn sống sót sau vụ xả súng ở nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch nhờ trốn vào nhà tắm, cho biết, anh hy vọng New Zealand sẽ tiếp nối Australia trong việc quản lý súng.
Dawson cho biết: “Về mặt cá nhân, tôi không nghĩ rằng việc sở hữu súng là hợp pháp. Có thể nó cần thiết trong một số trường hợp tự vệ, nhưng tôi không nghĩ rằng họ cần phải có súng như vậy. New Zealand không phải là Mỹ. Nước Mỹ có tình cảnh hoàn toàn khác. Tôi nghĩ rằng, ở nước Mỹ có thể sẽ rất nguy hiểm nếu không có súng. Thế nhưng ở đây, tôi không nghĩ chúng ta cần nó”.
Australia đã ban hành lệnh cấm đối với việc cá nhân sở hữu súng trường bán tự động và chính phủ bỏ tiền mua lại kho súng của của các công dân nước này khiến cho số lượng súng cá nhân sở hữu giảm xuống còn 1/3. Lệnh cấm này được đưa ra sau vụ thảm sát năm 1996 do một kẻ sử dụng súng trường bắn chết 35 người tại bang Tasmania.