Nga bắt kẻ diễn trò co giật vì nhiễm nCoV trên tàu điện ngầm

Cảnh người đàn ông đột nhiên ngã vật xuống sàn toa tàu điện ngầm. (Ảnh cắt từ clip)
Cảnh người đàn ông đột nhiên ngã vật xuống sàn toa tàu điện ngầm. (Ảnh cắt từ clip)
TPO - Cảnh sát Mátxcơva, Nga, vừa bắt giữ một người đàn ông giả vờ lên cơn co giật vì nhiễm virus corona mới (nCoV) trên một toa tàu điện ngầm đông người.

Đoạn video được cho là của blogger “Kara.prank” ghi lại cảnh một hành khách đeo khẩu trang đột nhiên ngã xuống rồi lên cơn co giật, khiến những người xung quanh vội vàng xuống ở ga tiếp theo. Đoạn phim biến mất trên các tài khoản mạng xã hội của người này từ hôm qua. 
Phát ngôn viên cảnh sát Irina Volk nói với hãng tin Interfax rằng trò chơi khăm được ghi hình ngày 2/2. 

“Một trong những nghi phạm côn đồ đã bị bắt giữ. Chúng tôi đang truy lùng các đồng phạm”, Interfax dẫn lời bà Volk. 

Nghi phạm (không được tiết lộ danh tính) đối diện mới án tù 5 năm vì các tội danh liên quan đến hành vi côn đồ. Báo chí địa phương xác định người đó là blogger Karomat Dzhaborov.
Hôm 9/2, người sử dụng tài khoản Instagram mang tên “Kara.prank” nói rằng anh ta bị giữ trong đồn cảnh sát ở ga tàu điện ngầm và kêu gọi những người theo dõi anh ta trên mạng xã hội ủng hộ.  “Họ muốn bỏ tù tôi”, người này viết. 

Một ngày trước đó, đơn vị quản lý tàu điện ngầm Mátxcơva đề nghị chính quyền tìm những kẻ diễn trò chơi khăm sau khi báo chí đưa tin về việc 2 người mặc đồ bảo hộ màu vàng hộ tống những hành khách châu Á trên qua một toa tàu. 

Đại dịch viêm phổi do nCoV gây ra cho đến nay đã lây nhiễm cho gần 43.000 người và hơn 100  người thiệt mạng. Ở Nga có 2 trường hợp được xác định bị lây virus này. 

Theo theo Moscow Times
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.