NÓNG: Thủ đô Afghanistan hứng hoả tiễn giữa lúc Tổng thống phát biểu

Trực thăng quân đội MD 530F bay trên bầu trời Kabul ngày 21/8. Ảnh: AP
Trực thăng quân đội MD 530F bay trên bầu trời Kabul ngày 21/8. Ảnh: AP
TPO - Một số hoả tiễn đã bị lực lượng Taliban phóng nhằm về phía thủ đô Kabul giữa lúc Tổng thống Afghanistan – ông Ashraf Ghani đang phát biểu mừng lễ Eid al-Adha.

Theo TOLOnews, vụ tấn công xảy ra lúc 9h sáng 21/8 (giờ địa phương).

Khoảng 12 hoả tiễn được phóng nhằm vào Dinh Tổng thống Afghanistan và Khu vực Xanh – nơi tập trung nhiều đại sứ quán nước ngoài tại thủ đô Kabul.

Một số người dân địa phương cho biết số hoả tiễn được phóng ra có thể lên tới 20.

Khói đen bốc lên nghi ngút từ nhiều địa điểm, trong khi trực thăng quân đội quần thảo khắp thành phố.

Hai người được cho là đã bị thương trong vụ việc, hãng tin AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan.

 Hiện trường vụ tấn công chìm trong khói. Nguồn: RT

Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, Tổng thống Afghanistan – ông Ashraf Ghani đang phát biểu mừng lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo, theo AP.

Một số tiếng nổ lớn đã xuất hiện trên truyền hình. Nghe thấy tiếng nổ, ông Ghani buộc phải cắt ngang bài phát biểu và nói: “Nếu họ nghĩ rằng hoả tiễn có thể khiến Afghanistan đầu hàng, thì họ đã nhầm.”

Hiện chưa có lực lượng nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công, theo RT.

Tuy nhiên, vụ việc xảy ra chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Ghani tuyên bố ngừng ngắn với lực lượng Taliban trước thềm lễ Eid al-Adha.

Hôm qua, 20/8, lực lượng Taliban tiến hành vụ tấn công nhằm vào 3 chiếc xe buýt và bắt cóc các hành khách.

Sau vài giờ, quân đội Afghanistan giải cứu phần lớn các hành khách. Taliban hiện vẫn đang giữ một số binh sĩ quân đội làm con tin.

Theo Theo RT, Sputnik, AP
MỚI - NÓNG