Trải qua nhiều tháng chiến đấu dữ dội, vào tháng 7/2017, các lực lương Iraq, với sự hỗ trợ của liên minh do Mỹ dẫn đầu, đã đánh bại hoàn toàn IS, giải phóng thành cổ Mosul sau 3 năm nằm dưới sự kiểm soát của các chiến binh thánh chiến.
Quân đội ăn mừng, người dân hồ hởi. Nhưng kết thúc cảm xúc phấn chấn những ngày đầu giải phóng, người ta mới nhận thấy “ác mộng” mang tên “sự tàn phá của chiến tranh”.
Những tưởng chiến tranh kết thúc cũng là thời điểm người Mosul bắt tay vào khắc phục hậu quả và tái thiết thành phố. Tuy nhiên, trở lại thành cổ này vào ngày đầu tháng 1/2018, ngoài việc vắng những tay súng và bom đạn, cảnh tượng hoang tàn hầu như không có gì thay đổi.
Theo Daily Mail, trên các con đường của thành phố lớn thứ hai Iraq vẫn còn rải rải những thi thể vô danh, các toà nhà đổ nát vẫn còn nguyên và mọi người hầu như “cố thủ” trong nhà.
Dưới đây là những hình ảnh so sánh Mosul cách đây 6 tháng và hiện tại (8/1/2018):
Các thành viên Cơ quan Chống Chủ nghĩa khủng bố Iraq (CTS) giơ cao súng, mang theo cờ IS, ăn mừng ngày giải phóng. Ảnh: AFP/Getty
Hai người đàn ông đi qua cùng con đường ấy vào ngày 8/1. Trừ việc, đường phố được dọn dẹp sạch sẽ sơn, các toà nhà vẫn chỉ là đống đổ nát. Ảnh: AFP/Getty
Một binh sĩ CTS tiến về phía nhà thờ Hồi giáo Al-Nuri thuộc thành cổ Mosul vào ngày 29/6/2017, những ngày cuối cùng của cuộc chiến chống IS. Ảnh: AFP/Getty
Cũng ở con phố đó, mọi người giăng thêm hàng rào thép gai để khoanh vùng bãi phế liệu sau chiến tranh và đường đi. Ảnh: AFP/Getty
Khói bốc lên sau vụ đánh bom vào ngày 9/7/2017 ở Mosul. Ảnh: AFP/Getty
Có thể thấy khác biệt duy nhất giữa hai bức ảnh cách nhau sáu tháng là cảnh sắc. Ảnh: AFP/Getty
Một thành viên quân đội Iraq nấp sau bức tường, chĩa súng về phía đang xảy ra không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu. Ảnh: AFP/Getty
Sáu tháng sau, bức tường che chắn cho binh sĩ trên đã bị phá vỡ. Ảnh: AFP/Getty
Mosul vào ngày 9/7/2017 đổ nát và mù mịt khói đen do bom đạn. Ảnh: AFP/Getty
Mosul ngày 8/1/2018 không còn khói bom đạn, mà chỉ để lại đống đổ nát. Ảnh: AFP/Getty
Nhà thờ Hồi giáo Al-Nuri tan hoang vào những ngày cuối cuộc chiến chống IS của quân đội Iraq. Ảnh: AFP/Getty
Hiện tại, đống đổ nát của Al-Nuri trông “gọn gàng” hơn. Ảnh: AFP/Getty
Bé gái được người thân cõng trên vai cùng gia đình chạy trốn khỏi Mosul vào ngày 5/7/2017. Ảnh: AFP/Getty
Không còn cảnh tượng người dân chạy trốn, nhưng toà nhà cách đây sáu tháng vẫn còn nguyên, chưa bị tháo dỡ hay được sửa chữa. Ảnh: AFP/Getty
Cùng một con phố vào ngày 30/6/2017… (Ảnh: AFP/Getty)
… và vào ngày 8/1/2018. Ảnh: AFP/Getty