Phì cười với chú chó ngủ say như chết khi chủ bị ‘cướp tiệm vàng’

TPO - Một chú chó Husky đã chứng minh mình không có khả năng giữ nhà, khi ngủ trong suốt buổi diễn tập cướp có vũ trang tại một tiệm vàng.

Cảnh quay từ CCTV cho thấy chú chó giống Husky hoàn toàn phớt lờ “tên cướp” cầm súng trong buổi diễn tập ở Chiang Mai (Thái Lan) hôm 16/2.

Theo kịch bản, một người đàn ông đóng giả cướp sẽ đến gần quầy hàng và chĩa súng ngắn về phía ông chủ.

Worawut Lomwanawong, chủ cửa hàng, đã đợi chú chó tên Lucky vùng dậy và gầm gừ “tên cướp”. Lomwanawong liên tục liếc sang bên cạnh, và thì thầm với nỗ lực đánh thức Lucky.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Lomwanawong đều vô vọng. Lucky vẫn ngủ say ngay cả khi chủ nhân trao “túi tiền” cho tên trộm.

Phì cười với chú chó ngủ say như chết khi chủ bị ‘cướp tiệm vàng’ ảnh 1 Chủ nhân bị đe dọa bằng súng nhưng Lucky vẫn không quan tâm.  
 Nguồn: Daily Mail

Trước đó, Lomwanawong từng nhiều lần huấn luyện kĩ năng bảo vệ cho Lucky.

“Tôi nhận ra rằng Lucky có những ưu tiên khác. Nó thích ngủ hơn là trông nhà”, Lomwanawong nói. “Nếu đấy là một vụ cướp thật, thì chắc tôi đã chết rồi. Lucky có thể sẽ mặc kệ tên cướp nếu được hắn cho ăn.”

Phì cười với chú chó ngủ say như chết khi chủ bị ‘cướp tiệm vàng’ ảnh 2

Lucky đam mê ngủ hơn giữ nhà. 

Phì cười với chú chó ngủ say như chết khi chủ bị ‘cướp tiệm vàng’ ảnh 3

Lucky và chủ nhân.

Phì cười với chú chó ngủ say như chết khi chủ bị ‘cướp tiệm vàng’ ảnh 4

Chú chó từng được huấn luyện nhiều lần nhưng vẫn thất bại trong cuộc diễn tập bảo vệ cửa hàng.

Mặc dù cuộc diễn tập thất bại thảm hại, nhưng Lomwanawong cho biết anh vẫn rất yêu mến Lucky.

“Tôi đặt tên nó là Lucky vì nó mang lại may mắn cho tôi. Có lẽ đó là sứ mệnh của Lucky, làm cho mọi người xung quanh hạnh phúc, chứ không phải để bảo vệ cửa hàng.”

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.