Quan tham Trung Quốc thân bại danh liệt vì gái

Lưu Thiết Nam và người tình khi còn thắm thiết.
Lưu Thiết Nam và người tình khi còn thắm thiết.
TP - Xem xét các quan chức cao cấp Trung Quốc bị ngã ngựa trong chiến dịch “đả Hổ” từ sau Đại hội 18 (11/2012) đến nay, không ít trường hợp khi bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (UBKTKLTW) thông báo đều có ghi tội “quyền sắc, tiền sắc giao dịch” (tức dùng quyền và tiền để đổi lấy tình của phụ nữ).

Những “đại Hổ” như Chu Vĩnh Khang (Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp trung ương), Bạc Hy Lai (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trùng Khánh), Lệnh Kế Hoạch (nguyên Bí thư trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng trung ương, Phó chủ tịch Chính Hiệp)… đều phạm phải điều này. Bao nuôi người tình đã trở thành một “tiêu chí thành đạt” của quan chức, như lời Kim Duy Chi, Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp sữa Nam Kinh nói trước tòa: “Cán bộ lãnh đạo cấp bậc như tôi ai chả có mấy cô người tình. Đó không phải là nhu cầu sinh lý, mà là biểu trưng của địa vị, nếu không có người ta sẽ coi mình không ra gì”.

Người tình đã trở thành “văn hóa tình nhân”, là thứ để quan chức khoe khoang quyền lực, thỏa mãn hư vinh và tìm kiếm sự che chở về tâm lý. Nhưng bi đát thay, nhiều khi chính những ả người tình (Trung Quốc gọi là “tình phụ”) lại trở mặt phản phé đứng ra tố cáo hoặc làm các “chính thất” nổi xung khiến quan chức phải thân bại danh liệt…

Mới đây, hôm 24/5, Vương Căn Thành, Phó Bí thư, Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo hiểm nhân thọ Trung Quốc phải nhận án 11 năm tù giam vì tội tham ô, Việc Thành bị ngã ngựa có liên quan đến “đời sống riêng tư”; cụ thể hơn, Thành bị chính cô người tình đứng ra tố giác. Theo báo chí, mặc dù đã có vợ con, nhưng Thành duy trì quan hệ tình ái lâu dài với một nữ cán bộ cấp dưới với hứa hẹn sẽ điều động, đề bạt cô ta lên vị trí cao hơn. Thấy mãi không thấy được đề bạt, cô này liền làm đơn tố giác người tình. Khi thấy nguy cơ bị lộ, Thành vội vàng hứa sẽ cưới ả người tình rồi xúc tiến làm thủ tục ly hôn; tuy nhiên dù cô người tình vội rút lại đơn tố giác, nhưng cơ quan UBKTKL không dễ bỏ qua. Qua điều tra đã phát hiện hàng đống vi phạm, tội lỗi của Thành, trong đó có việc tham gia vào “Tây Sơn hội” do Lệnh Kế Hoạch chủ xướng và đứng ra chi tiền cho các bữa nhậu nhét của nhóm này.

Một quan chức cấp phó bộ khác là Vương Tuyết Băng – Giám đốc Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc – kẻ có biệt danh “Cá Sấu giới tiền tệ” cũng bị “chết vì gái”, nhận án 12 năm tù về tội tham nhũng. Là đại gia giới ngân hàng nên Băng thích ăn nhà hàng Pháp, uống vang Bordeaux, hút tẩu, đánh golf và đắm mình trong giới nghệ sĩ, cùng lúc có 3 cô người tình, trong đó 1 diễn viên xinh đẹp được Băng cưng chiều nhất. Tuy nhiên sau khi dan díu với cô diễn viên này ít lâu, Băng bị vợ tóm được; Băng đã dùng quyền lực để vơ vét và chuyển ra ngoài hàng chục triệu tệ lót ổ sẵn định sau này sang sống với người tình. Khi người đẹp diễn viên đòi kết hôn, Băng đã trở mặt với vợ, yêu cầu ly hôn. Bà vợ điên tiết liền thu thập chứng cứ rồi tố cáo với cơ quan chức năng, Băng phải nhận kết cục cay đắng…

Quan tham Trung Quốc thân bại danh liệt vì gái ảnh 1

Vương Thủ Nghiệp và cô người tình Tưởng Văn.

Trong số các quan tham ngã ngựa còn có Trung tướng Vương Thủ Nghiệp, nguyên Phó Tư lệnh Hải quân bị người tình tố cáo khi đã 65 tuổi, chuẩn bị nghỉ hưu theo quy định. Ngày 29/6/2006, Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc ra thông báo bãi bỏ tư cách đại biểu của Nghiệp vì “đạo đức bại hoại” và “lợi dụng chức quyền vòi và nhận hối lộ”, “vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng”. Người tố giác Nghiệp là một phụ nữ trẻ đẹp, chưa có gia đình, tự nhận “có quan hệ tình ái lâu dài” với Nghiệp. Năm 1996, Tưởng Văn – người tố giác - vốn là diễn viên một văn công ở Quân khu Nam Kinh lọt vào mắt Cục trưởng Xây dựng cơ bản Tổng bộ Hậu cần Vương Thủ Nghiệp và được ông ta mua nhà cho để sống chung, ít lâu sau Văn sinh được một bé trai.

Năm 2001, Nghiệp được thăng chức làm Phó Tư lệnh Hải quân; sợ ảnh hưởng đến quan lộ, Nghiệp quyết định ruồng bỏ 2 mẹ con Văn, nhưng hai người bất đồng về số tiền Nghiệp cấp dưỡng để Văn nuôi con. Năm 2005 Văn quyết định tố giác Nghiệp lên Quân ủy. Cách làm của Tưởng Văn rất cực đoan: cô ta in chuyện bê bối của Nghiệp thành tờ rơi rồi nhờ người đem đến trước cổng Bộ Tư lệnh Hải quân phân phát. Sự việc kinh động đến Quân ủy, Nghiệp lập tức bị điều tra; các vấn đề về tham nhũng của ông ta nhanh chóng bị lôi ra, trong đó có lối sống hoang dâm: ngoài Tưởng Văn, ông ta còn bao nuôi 4 cô người tình khác…

Một trường hợp khác bi đát hơn là Triệu Lê Bình, nguyên Giám đốc Công an, Phó chủ tịch Chính Hiệp Nội Mông bị tử hình vì ra tay giết hại người tình khi phát hiện cô này định tố giác mình. Triệu Lê Bình bị hành quyết ngày 26/5/2017, trở thành quan chức cấp tỉnh đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc bị tư hình vì tội giết người. Ngày 20/3/2015, Bình thuê phòng khách sạn ở Xích Phong để ở cùng cô người tình họ Lý. Tối hôm đó, khi cùng nhau đi dạo, đến chỗ vắng Bình đã bắn 2 phát với ý định sát hại Lý, mặc dù trúng đạn nhưng Lý vẫn chặn được một chiếc xe rồi chạy trốn, trên đường còn kịp gọi điện báo cảnh sát mình đang bị Giám đốc Công an truy sát trên quốc lộ 205. Bình lái xe đuổi theo bắn chết Lý, để xác lên cốp xe chở đến một thôn vùng núi cách địa điểm gây án hơn chục cây số, đổ xăng đốt xác, nhưng cháy không hết nên Bình phải đào hố để chôn…

Chỉ 4 - 5 tiếng sau khi gây án, Bình đã bị bắt, người còn dính máu, súng còn để trên xe; ngoài ra còn tìm thấy ở nhà riêng Bình 2 khẩu súng khác. Ngày 11/11/2016, Triệu Lê Bình bị Tòa án thành phố Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây tuyên án tử hình, tịch thu tài sản cá nhân 2 triệu tệ vì các tội cố ý giết người, nhận hối lộ và tàng trữ vũ khí trái phép.

MỚI - NÓNG