Táo tợn vụ cướp siêu xe của lãnh tụ Liên Xô Stalin giữa thủ đô Moscow
TPO - Chiếc limousine bọc thép sang trọng từng chở nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin đã bất ngờ bị đánh cắp và được tìm thấy không lâu sau đó tại một gara ở Moscow.

Theo RT, một vụ trộm táo tợn đã xảy ra tại Nga hôm thứ Sáu, 27/12, khi chiếc limousine ZIS-115 bị một nhóm 6 đạo chích cuỗm đi từ một gara ở phía Bắc Moscow.
Nhóm trộm được cho là đã phá khóa một chiếc xe hơi và dùng nó để kéo chiếc limousine cổ nặng 4,2 tấn ra khỏi nơi cất giữ.
Tuy nhiên, nhóm đạo chích không thể đi xa, và chiếc limousine đã được tìm thấy hôm qua, 28/12, trong một gara khác ở thủ đô Moscow.
Hiện chưa rõ những tên trộm có kế hoạch đưa chiếc xe đi nơi khác, hay chỉ đơn giản là bỏ lại cổ vật trên sau khi nhận ra chiếc xe này quá nổi tiếng, dễ bị phát hiện.
ZIS-115 là dòng xe limousine sang trọng được sản xuất vào năm 1949-1955 cho các quan chức hàng đầu của Liên Xô.

Chiếc xe có lớp vỏ rất dày và cửa sổ chống đạn, có khả năng chịu được đạn súng trường ở cự ly gần, cũng như chịu được sức công phá của lựu đạn.
Trên thế giới chỉ có 50 chiếc limousine loại này được sản xuất.
Và chiếc xe bị cướp được cho là đã từng chở nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin. Chiếc xe trị giá khoảng 2,8 triệu đô la.
Hiện, chiếc limousine cổ thuộc sở hữu của Ruslan Tarpan - một doanh nhân giàu có người Ukraine.
Theo truyền thông Nga, chủ sở hữu chiếc xe đang bị quản thúc tại quê nhà.
Theo RT
Cùng chuyên mục

Quân đội Triều Tiên 'thay máu' với Tư lệnh Hải quân, Tư lệnh Không quân mới

11 quan chức Nhật bị khiển trách vì ăn tối xa hoa cùng con trai Thủ tướng Suga

Xôn xao vụ nhân viên chính phủ Úc bị cưỡng bức trong phòng Bộ trưởng Quốc phòng

Sập mỏ vàng ở Indonesia, 75 người chết và mất tích

Du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc làm MV về Trường Sa, Hoàng Sa

THẾ GIỚI 24H: Ba bộ trưởng Thái Lan bị phạt tù vì tội nổi loạn

Mỹ: Rúng động vụ giết người hàng loạt rồi nấu tim với khoai tây
