Triệu phú 73 tuổi bị trộm hành hạ bằng màn tra tấn khét tiếng của CIA

Ông Benoit Wesly. Ảnh: De Limburger
Ông Benoit Wesly. Ảnh: De Limburger
TPO - Ông Benoit Wesly, 73 tuổi, buộc phải tiết lộ mã két sắt khi bị bốn tên trộm hành hạ bằng trấn nước – hình thức tra tấn kinh hoàng nhất của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA.

Triệu phú Benoit Wesly đã trải qua “cơn ác mộng” kinh hoàng vào cuối tuần trước, khi ông bất ngờ tỉnh dậy giữa đêm trong căn biệt thự ở Maastricht (Hà Lan) và nhìn thấy 4 người đàn ông đeo mặt nạ đứng quanh giường.

Những người này đấm, đá liên tục vào đầu Wesly, dùng dao đâm triệu phú 73 tuổi và đẩy ông xuống cầu thang.

Wesly bị trói nghiến vào ghế. Mũi và miệng ông bị toán cướp bịt kín bằng vải. Sau đó, chúng liên tục đổ nước lên đầu Wesly giống màn trấn nước tàn bạo từng được áp dụng lên các tù nhân của CIA.

Không chịu nổi màn tra tấn kinh hoàng, Wesly buộc phải khai ra mã số két đựng tiền.

Sau khi khoẳng sạch gia tài của Wesly, những kẻ tấn công lập tức bỏ trốn, trong khi nạn nhân vẫn bị trói vào ghế. Wesly tự tìm cách cởi trói và nhanh chóng lái xe đến đồn cảnh sát để trình báo về vụ cướp dã man.

Triệu phú già được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, nhưng không bị thương nặng.

Cảnh sát hiện đang điều tra động cơ đằng sau vụ tấn công, và không loại trừ chủ nghĩa bài Do Thái, bởi ông Wesly vốn là người đứng đầu cộng đồng người Do Thái ở địa phương.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG