Dù không có nhiều thời gian trao đổi với báo giới, nhưng anh vẫn vui vẻ trả lời PV báo Tiền Phong một số câu hỏi về bản thân bằng tiếng Việt lơ lớ.
Hiếu sinh ra tại Mỹ, bố mẹ là người Sài Gòn, qua Mỹ từ khi còn rất trẻ. Hiếu đã tham gia vào lực lượng hải quân Mỹ hơn 10 năm và có 4 năm theo tàu sân bay.
Thủy thủ gốc Việt Nguyễn Phi Hiếu. Ảnh: Thanh Trần.
“Trước đây tôi từng về Việt Nam 6, 7 lần rồi, nhưng chưa bao giờ tới Đà Nẵng. Đây là một thành phố đẹp, năng động, khí hậu mát mẻ. Tôi rất thích thành phố này”, Hiếu nói.
Dù ở sinh ra và lớn lên ở Mỹ, Hiếu vẫn có khuôn mặt và vóc dáng rất Việt Nam. So với các đồng đội, Hiếu “nhỏ con” hơn nhiều. Hiện tại thủy thủ này vẫn chưa lập gia đình.
Chia sẻ về các món bánh xèo, mì Quảng, nem rán trong buổi giao lưu, Hiếu cho hay đã được thưởng thức trước đó, nhưng lần này thấy ngon hơn nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên Hiếu vào bếp tập nấu những món đặc sản miền Trung này.
Đến ngày hôm nay (7/3), hàng ngàn thủy thủ trên đội tàu sân bay đã vào bờ để tiến hành các hoạt động xã hội, giao lưu văn hóa, văn nghệ, trao đổi về kỹ thuật…Tối cùng ngày, Ban nhạc Hạm đội 7 sẽ biểu diễn tại công viên biển Đông (quận Sơn Trà).