Trump đòi xây tường biên giới Mỹ - Mexico: Trên nóng dưới lạnh

Hàng rào biên giới với Mexico ở thị trấn Columbus. (Ảnh: NYT)
Hàng rào biên giới với Mexico ở thị trấn Columbus. (Ảnh: NYT)
TPO - Cách biên giới chỉ vài phút chạy xe, quán cafe Borderland ở thị trấn Columbus, bang New Mexico (Mỹ), phục vụ bánh ngô burrito và pizza cho người dân địa phương.

“Đây là thị trấn nhỏ buồn ngủ nhất mà bạn có thể tưởng tượng”, chị Adriana Zizumbo, 31 tuổi, nói. Chị lớn lên ở Columbus và đang cùng chồng quản lý quán cafe này.

“Cuộc khủng hoảng duy nhất mà chúng tôi đang đối mặt ở đây là tình trạng thiếu lao động”, chị nói. Hiện nay, số người vượt qua biên giới để sang đây làm việc đã ít đi, trong khi người Mỹ không muốn tự tay làm những việc nặng nhọc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đóng cửa chính phủ một phần vì vấn đề an ninh biên giới và kế hoạch xây bức tường dọc biên giới Mỹ- Mexico của ông bị ngăn cản. Và trong bài phát biểu trên sóng truyền hình vào giờ vàng của ông vào tối 8/1, ông đã vẽ ra một bức tranh ảm đạm về cuộc sống ở những thị trấn như Columbus.

Ông nói rằng người dân biên giới đang trải qua một cuộc “khủng hoảng nhân đạo”, và ông mô tả tình trạng bạo lực và nguy hiểm rình rập từ “những kẻ buôn người tàn nhẫn và những nhóm tội phạm man rợ”. Nhưng đó không phải điều mà chị Zizumbo thấy. Chị nói rằng người dân ở Columbus phản đối chuyện xây tường biên giới với tỷ lệ khoảng 90%.

“Chuyện về bức tường đã quá đủ rồi. Chúng tôi có những vấn đề khác cần giải quyết”, báo New York Times dẫn lời chị Zizumbo.

Trump đòi xây tường biên giới Mỹ - Mexico: Trên nóng dưới lạnh ảnh 1 Quán cafe Borderland ở thị trấn Columbus. (Ảnh: NYT)

Trải dài gần 2.000 dặm từ nam Texas đến hàng rào nhô ra Thái Bình Dương ở San Diego, biên giới của Mỹ với Mexico dài và vượt qua nhiều địa hình khác nhau. Ở những nơi xa thuộc vùng sa mạc như ở Columbus, một thị trấn với khoảng 1.600 dân, mọi thứ tĩnh lặng đến mức buồn ngủ. Ở những thành phố như El Paso và San Diego, những gia đình di cư muốn tìm đường vào Mỹ đã dồn lại thành nhiều đám đông và ồn ào, khi họ bị dồn vào các trại giam và bến xe buýt, rồi mẫu thuẫn giữa những người di cư ném đá vào lực lượng thực thi công vụ liên bang.

Đoán trước nội dung bài phát biểu của ông Trump, báo New York Times đã cử phóng viên đến vùng biên giới bên phía Mexico và 4 bang bên phía Mỹ, gồm California, New Mexico, Arizona và Texas, nhưng không thấy mấy người chia sẻ quan điểm của Tổng thống.

Nhiều người nói rằng thực sự đang có một cuộc khủng hoảng nhân đạo, nhưng họ cho rằng chính quyền Trump có lỗi vì đã khiến tình trạng này tồi tệ hơn bằng hàng loạt chính sách nhằm chặn đường của người dân từ Trung Mỹ. Họ cho rằng những chính sách đó không thể ngăn người nhập cư, mà chỉ làm gia tăng căng thẳng, khiến các trung tâm nhân đạo quá tải và đẩy những người muốn xin tị nạn vào bạo lực và nguy cơ mắc bệnh cũng như những vấn đề khác.

Vào một buổi chiều cách đây vài tháng, một cậu bé người Mỹ Latin bước đến bến xe buýt ở Tp McAllen, phía nam bang Texas. Bến xe trung chuyển này là hơi hàng trăm người nhập cư bị chính quyền đưa đến mỗi ngày. Cậu bé trông vẫn mệt mỏi sau thời gian bị giam giữ. Nhưng cậu là người bản địa ở Texas. Cậu đến thăm họ hàng và mặc chiếc áo phông in dòng chữ nhắn nhủ đến những ai có thể hiểu nhầm về xuất thân của cậu: “Bình tĩnh đi ông Trump, tôi là người hợp pháp”.

Một người chăn gia súc ở Arizona cho biết anh sang Mexico 1 ngày trước đó, và anh không thấy tình hình có gì khẩn cấp. Dòng người xếp hàng dài, lực lượng chức năng chặn các ngả đường mà người di cư có thể đi qua, nhưng không có dấu hiệu xung đột hay người dân chen lấn xô đẩy.

“Chẳng có vấn đề gì ở biên giới, ngoài những chuyện mà chúng ta đang gây ra”, người chăn nuôi giấu tên nói. Anh cho biết anh không muốn tiết lộ danh tính để tránh gặp rắc rối với những người ủng hộ ông Trump xây tường.

“Không cần phải xây tường to hơn. Chẳng có cuộc khủng hoảng biên giới nào ở đó”, anh nói.
Một số quan chức ở nơi này nói rằng những vấn đề tồi tệ hơn hiện nay là kết quả của cách quản lý biên giới của chính phủ liên bang. Ở El Paso và những thành phố khác của California và Arizona, cơ quan di trú và hải quan liên bang gần đây lặng lẽ thả hàng ngàn người nhập cư ra đường khiến giới chức thành phố và các trung tâm di cư vất vả tiếp nhận họ.

“Họ bị thả ra mà không có gì trong tay, không tiền, không gì hết”, ông Kevin Malone, một trong những sáng lập viên của Mạng lưới phản ứng nhanh San Diego, nói. Ông cho biết mạng lưới này phải xử lý số lượng người nhập cư trái phép được thả không thông báo nhiều hơn trước đây.
Nhưng bên cạnh đó vẫn có người ủng hộ ông Trump.

Ông James Johnson, một nông dân có tiếng nói ở Columbus, cho biết ông đã bỏ phiếu cho ông Trump năm 2016 và tiếp tục ủng hộ tổng thống, bao gồm cả đề xuất xây tường biên giới.
“Hãy xem, chúng ta cần an ninh và một bước tường sẽ đem lại an ninh”, ông Johnson, 43 tuổi, chủ một trang trại gia đình gần biên giới, nói.

Trump đòi xây tường biên giới Mỹ - Mexico: Trên nóng dưới lạnh ảnh 2 Trong một lều tạm của người tị nạn ở Mexico. (Ảnh: NYT)

Để xem những người mà lực lượng ông Trump muốn đẩy ra xa, chỉ cần vượt qua một đoạn đường không dài từ biên giới phía nam Texas đến thị trấn Matamoros của Mexico, nơi hàng trăm người di cư đang chờ đợi cơ hội sang Mỹ tị nạn.

Chiếc lều tạm bợ giúp họ tránh mưa nắng.

Bà Iris Patricia Oseguera, một phụ nữ 51 tuổi người Hondura, ngồi trong lều với cậu con trai 10 tuổi. Bà và con phải quay về đây sau khi bị chặn đường sang Mỹ.

“Chúng tôi chẳng có nơi nào để đi”, bà Oseguera nói. Người phụ nữ này cho biết mẹ con bà không thể trở về Honduras vì các băng nhóm tội phạm ở đó hoành hành rất kinh khủng.

Trong trại tị nạn khác, một nhóm tình nguyện viên người Mỹ đang phát các túi nước và hoa quả.
Một trong số họ là bà Cyndie Rathburn, thị trưởng thị trấn Rancho Viejo, bang Texas, nơi có rất đông những người bảo thủ ủng hộ ông Trump. “Đây không phải khủng hoảng an ninh quốc gia. Tổng thống Trump chỉ giỏi hùng biện và cường điệu”, bà nói.

Theo theo NYT
MỚI - NÓNG