Ajax phũ phàng với ngôi sao vừa hồi tỉnh sau 3 năm hôn mê

Abdelhak Nouri khi còn khỏe mạnh trong màu áo Ajax.
Abdelhak Nouri khi còn khỏe mạnh trong màu áo Ajax.
TPO - CLB Hà Lan, Ajax chuẩn bị hủy hợp đồng với Abdelhak Nouri, chỉ ít ngày sau khi cầu thủ trẻ này hồi tỉnh sau 3 năm hôn mê.

Gần 3 năm trước, Abdelhak Nouri bị đột quỵ trong trận giao hữu giữa Ajax và Bremen. Tiền vệ trẻ này được cấp cứu bằng trực thăng, nhưng vẫn chết não do thiếu oxy quá lâu. Các bác sĩ chẩn đoán Nouri phải sống thực vật trong phần đời còn lại.

Tuy nhiên, phép màu đã xảy ra khi Nouri được gia đình đón về nhà. Tuần trước, anh trai Nouri tiết lộ tiền vệ này đã hồi tỉnh sau gần 3 năm và có những phản ứng đầu tiên với người xung quanh. Mặc dù vậy, Nouri vẫn nằm liệt một chỗ và sống phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

Trong bối cảnh đó, Ajax lại quyết định hủy hợp đồng của Nouri. Theo tờ De Telegraaf, hợp đồng giữa Nouri và Ajax có điều khoản tự động gia hạn vào ngày 1/7 tới. Nếu hủy bỏ điều khoản này, Ajax buộc phải thông báo trước cho gia đình của Nouri trước 3 tháng.

Trước đó, Ajax vẫn trả lương hàng tháng cho Nouri theo hợp đồng cũ suốt từ thời điểm tiền vệ này đột quỵ đến nay. Tuy nhiên, gia đình Nouri cho rằng số tiền này không đủ giúp họ chữa trị cho tiền vệ này và yêu cầu Ajax bồi thường một khoản tiền lớn, đặc biệt khi CLB Hà Lan thừa nhận họ cấp cứu Nouri chậm.

Theo truyền thông, Ajax đang cố gắng thỏa thuận với gia đình Nouri bằng mức bồi thường 5 triệu euro để tránh việc kiện tụng. Tuy nhiên, gia đình tiền vệ gốc Ma-rốc muốn nhận được 15 triệu euro và quyết tâm theo đuổi mức bồi thường này vì cho rằng Ajax đã trốn tránh trách nhiệm trong thời gian Nouri sống thực vật.

Nouri sinh ra ở Amsterdam, có cha mẹ là người Ma-rốc. Tiền vệ trẻ này đã chơi 15 trận cho đội một Ajax ở mùa giải 2016-17 và được các chuyên gia đánh giá rất cao.

MỚI - NÓNG