Australia gặp chủ nhà UAE ở tứ kết Asian Cup 2019

Australia (áo vàng) nhọc nhằn vượt qua Uzbekistan.
Australia (áo vàng) nhọc nhằn vượt qua Uzbekistan.
TPO - Nhà ĐKVĐ Australia tiếp tục có một trận đấu nhọc nhằn nữa tại Asian Cup 2019. Trước một Uzbekistan bị đánh giá thấp hơn, họ không thể ghi bàn trong 120 phút thi đấu và chỉ có thể đi tiếp nhờ giành thắng lợi trên chấm luân lưu 11m.

Australia là ĐKVĐ tại Asian Cup, thế nhưng việc thiếu vắng nhiều trụ cột khi tham dự giải đấu năm nay khiến đại diện châu Đại Dương không còn là chính mình. Ở vòng bảng, đội bóng của HLV Graham Arnold bất ngờ thất bại 0-1 trước Jordan trong ngày ra quân và chỉ có thể đi tiếp nhờ các chiến thắng 3-0 trước Palestine rồi 3-2 trước Syria.

Bước vào trận đấu thuộc vòng 1/8 với Uzbekistan, rất nhiều CĐV hy vọng Australia sẽ tìm lại vị thế “ông lớn” đích thực của mình. Tuy vậy, mọi việc đã diễn ra không dễ dàng như thế. Australia tiếp tục thể hiện lối chơi đơn điệu và không có nhiều đột biến trước một Uzbekistan chủ động chơi phòng ngự, phản công. Suốt hiệp 1, Socceroos bất lực trước hàng thủ chắc chắn của đối thủ, không tạo được bất cứ cơ hội đáng chú ý nào.

Về phía Uzbekistan, không chỉ đá thủ tốt, đội bóng Trung Á còn chơi phản công rất sắc bén. 45 phút đầu trận, đội bóng của HLV Hector Cuper đã tạo được 2 cơ hội nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn, điển hình là tình huống tăng tốc, xâm nhập vòng cấm của Shomurodov ở phút thứ 10 nhưng tiền đạo này đã dứt điểm trúng người thủ môn Australia.

Trong hiệp 2, hai đội chơi cởi mở hơn, nhưng cũng không có bàn thắng nào được ghi và buộc phải đưa trận đấu tới loạt luân lưu 11m để phân định thắng bại. Ở loạt đấu súng cân não, Uzbekistan đã để thua Australia với tỷ số 2-4. Như vậy, Australia đã giành tấm vé tứ kết thứ 5 tại Asian Cup 2019. Đối thủ tiếp theo của họ là chủ nhà UAE.

Ở vòng 1/8 đêm qua, UAE đã đánh bại Kyrgyzstan với tỷ số 3-2 sau 120 phút kịch chiến.

MỚI - NÓNG