Wake-up 247 V-League 2019:

Báo động đỏ Hoàng Anh Gia Lai

TP - Đội bóng phố núi nhận thất bại đậm 0-3 trong chuyến làm khách tới sân Tam Kỳ của Quảng Nam ở lượt 6 Wake-up 247 V-League 2019 diễn ra chiều qua. Đây là trận thua thứ 4 của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL kể từ đầu giải đấu. 

Kết quả này khiến HAGL (6 điểm) rơi xuống vị trí 11 trên bảng xếp hạng V-League. Họ chỉ hơn đội đứng thứ 13 Khánh Hoà 1 điểm và Thanh Hoá đứng cuối bảng 3 điểm. Trong khi đó, cựu vương V-League Quảng Nam cùng được 6 điểm nhưng vươn lên vị trí thứ 8 nhờ chỉ số phụ. 
Chiến thắng trước HAGL có lẽ cũng là trận đấu hay nhất từ đầu mùa giải của Quảng Nam, đội đã sa sút thấy rõ sau chức vô địch đầy bất ngờ mùa giải 2017. Trước HAGL, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc đã thi đấu rất chủ động. Sau nhiều nỗ lực tấn công, Quảng Nam có bàn mở tỉ số ở phút 40 nhờ công của tiền vệ Đinh Thanh Trung. 

Báo động đỏ Hoàng Anh Gia Lai ảnh 1 HAGL (áo đỏ) thua trắng 3 bàn trước Quảng Nam. Ảnh: Zing

Bước sang hiệp 2, Quảng Nam tiếp tục duy trì được thế trận có lợi trước đội khách. Hàng phòng ngự của Quảng Nam đã làm rất tốt nhiệm vụ chia cắt các mũi tấn công của HAGL, như Văn Toàn, Minh Vương hay Tuấn Anh. Trong khi hàng phòng ngự chơi bế tắc, các hậu vệ HAGL lại không giữ được sự chắc chắn. Chỉ trong 5 phút từ phút 83 đến 88, HAGL liên tục nhận 2 bàn thua và kết thúc trận đấu với thất bại chung cuộc 0-3. Từ đầu giải, HAGL mới chỉ thắng vỏn vẹn 2 trận, thua tới 4 trận. 

Sau trận đấu, HLV Dương Minh Ninh cho rằng, thời tiết nắng nóng của Quảng Nam đã ảnh hưởng tới HAGL. Bên cạnh đó, việc nhiều cầu thủ bị chấn thương cũng khiến đội khách bị xáo trộn, không đảm bảo lực lượng mạnh nhất. “Sau hiệp 1, HAGL xuống sức và chúng tôi không triển khai được lối chơi như ý muốn”-HLV Dương Minh Ninh cho biết. 

Thiệt quân, mất tướng

Cuối mùa giải trước, HAGL chia tay 2 ngôi sao lớn là Công Phượng, đầu quân cho Incheon United (Hàn Quốc) và Lương Xuân Trường, tới Buriram United của Thái Lan. Đây là 2 trụ cột của HAGL các mùa giải vừa qua ở V-League. Tại V-League 2018, Công Phượng từng ghi 12 bàn cho HAGL, thành tích ở tốp đầu của giải đấu. Đồng thời, đội bóng phố núi cũng chia tay HLV người Hàn Quốc Chung Hae Seong, một tên tuổi được ví ngang tầm với HLV Park Hang Seo khi cùng là trợ lý ông Guss Hiddink (Hà Lan). 

HLV Dương Minh Ninh hôm qua thừa nhận, Công Phượng và Lương Xuân Trường là hai cái tên tốt nhất của đội bóng. Sự vắng mặt của cả 2 vì vậy ảnh hưởng tới lối chơi cũng như chất lượng của đội. Ông Dương Minh Ninh cũng chờ đợi sự trở lại của các cầu thủ đang bị chấn thương như Vũ Văn Thanh và Triệu Việt Hưng. 

Tuy nhiên với nhiều người, vấn đề của HAGL không chỉ xuất phát từ sự vắng mặt của một số ngôi sao của đội. Kể từ khi được “đôn” lên V-League 2015 tới nay, lứa 1 Học viện HAGL chưa từng tạo được thành tích tốt, cho dù những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn…được đánh giá cao về chuyên môn. Đáng ngại hơn, lối chơi phối hợp giàu bản sắc của HAGL trước đây có dấu hiệu ngày một mai một trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của V-League. 

HAGL vẫn duy trì định hướng xây dựng lối chơi đẹp mắt, nhưng thành tích không có tiến triển của họ đang khiến giới mộ điệu phải thất vọng. Không thể phủ nhận thực tế, HAGL cũng như cá nhân bầu Đức vẫn đang nhận được sự ủng hộ và yêu mến của đông đảo CĐV bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, với tình trạng hiện nay, có lẽ đã tới lúc lãnh đạo đội bóng phố núi cần có những quyết định có tính chất đột phá, mở đường cho khả năng cạnh tranh của HAGL ở V-League. Hôm qua, HLV Dương Minh Ninh đã lên tiếng kêu gọi các CĐV HAGL kiên nhẫn với đội nhà. Trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại, bầu Đức và đội bóng của ông có lẽ càng cần hơn sự ủng hộ. 

Pháo sáng đỏ rực sân Hàng Đẫy

Trong trận đấu tối qua giữa Hà Nội FC và Hải Phòng, các CĐV đội khách đã khiến trận đấu bị gián đoạn những phút cuối hiệp một khi đốt nhiều pháo sáng trên khán đài và ném xuống sân sau khi thủ môn Văn Toàn cản phá thành công cú sút phạt 11m của chủ nhà Hà Nội. Trận đấu kết thúc với thắng lợi 3-1 cho Hà Nội FC.

Báo động đỏ Hoàng Anh Gia Lai ảnh 2 CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng đỏ rực một góc khán đài sân Hàng Đẫy. Ảnh: NHƯ Ý
MỚI - NÓNG