Báo Indonesia ví von “khó đỡ” khi đội nhà thua U22 Việt Nam
TPO - Tờ Indosport ví von, trận thua 0-3 của U22 Indonesia trước U22 Việt Nam ở chung kết bóng đá nam SEA Games 30 chẳng khác nào trận Liverpool thua Real Madrid 1-3 ở chung kết Champions Leaue màu 2017/2018…

Thua U22 Việt Nam, bóng đá Indonesia lập cột mốc đáng quên
Mừng chiến thắng của U22 Việt Nam, Saigon Co.op giảm giá, tăng thưởng cho khách
U22 Việt Nam vô địch SEA Games: Khi con sư tử cúi chào rừng già
Chuyên gia Anh: 'Cầu thủ U22 Việt Nam nên bắt đầu nghĩ tới World Cup'
Thua đậm Việt Nam, các cầu thủ U22 Indonesia thất vọng cùng cực
Tối 10/12 vừa qua, U22 Indonesia tràn đầy quyết tâm bước vào trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 với U22 Việt Nam. Họ muốn giành tấm HCV sau 29 năm chờ đợi, đồng thời trả món nợ thua ngược 1-2 ở vòng bảng. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Trước sự hợp lý trong lối chơi của đoàn quân HLV Park Hang Seo, U22 Indonesia bế tắc thực sự và thậm chí còn phải nhận 3 bàn thua, qua đó ngậm ngùi nhận HCB.
Trong một bài viết mới đây, khi nhắc lại trận thua 0-3 của U22 Indonesia trước U22 Việt Nam, tờ Indosport ví von rằng, nó chẳng khác nào trận Liverpool thua Real Madrid 1-3 ở chung kết Champions Leaue màu 2017/2018
"Cái kết của U22 Indonesia ở chung kết SEA Games 30 vừa qua có nhiều điểm tương đồng với cách mà Liverpool thua Real Madrid ở chung kết Champions League 2017/2018. Đầu tiên, có thể thấy sự tương đồng trong màu áo đỏ - trắng mà 2 đội đã mặc trong trận Chung kết vừa qua. Tiếp đến U23 Indonesia lẫn Liverpool đều rất khát khao chinh phục chức vô địch với 1 hành trình rất thuyết phục và muốn tìm lại ánh hào quang xưa cũ. Nhưng hy vọng đó tan biến, khi cả Liverpool lẫn U23 Indonesia đều bị thủng lưới 3 bàn trong trận chung kết”, tác giả Rafif Rahedian viết.
Không chỉ nói rằng 2 trận đấu giống về tỷ số, sự khao khát và màu áo 2 đội, Rafif Rahedian còn nhấn mạnh tới việc U22 Indonesia mất ngôi sao số 1 vì đối thủ chơi xấu, giống như cách Sergio Ramos (Real Madrid) chơi tiểu xảo khiến Mohamed Salah (Liverpool) phải rời sân sớm.
“Thất bại mà hai đội trải qua trên thực tế có cùng một lý do, trong đó, mấu chốt vấn đề chính là việc The Kop và Tim Garuda đều bị mất đi trụ cột. Tại trận chung kết trên thảm cỏ Rizal Memorial vừa qua, U22 Indonesia bị mất tiền vệ sáng tạo Evan Dimas sau khi dính một pha vào bóng của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Cú vào bóng quyết liệt đã khiến cho số 6 phải rời sân ngay lập tức và ngồi xe lăn sau trận đấu để vào nhận HCB”, cây viết của Indosport chốt lại.
Cùng chuyên mục

Bao giờ Quang Hải xuất ngoại?

2 cựu Tổng thống Mỹ chúc Tiger Woods sớm bình phục

Liverpool nhận thông tin sốc về đội trưởng Jordan Henderson

Võ sĩ vô địch kickboxing thế giới bị tài xế taxi hạ đo ván

Man City là 'nhà vô địch xuất sắc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh'

Làm khách Atalanta, Real Madrid mất chân sút số một

Hai cầu thủ Việt Nam sang Nhật Bản chơi bóng
