Bầu Đức buông xuôi, HAGL đi về đâu?

Bầu Đức nghĩ gì khi chứng kiến đội bóng thất bại nặng nề trước đối thủ?. Ảnh: Hữu Phạm
Bầu Đức nghĩ gì khi chứng kiến đội bóng thất bại nặng nề trước đối thủ?. Ảnh: Hữu Phạm
TP - Bầu Đức đã lâu không còn ra sân trực tiếp theo dõi và cổ vũ HAGL thi đấu. Nhưng có lẽ ông Đức không thể không thấy cảnh các CĐV đội bóng rủ nhau ra về những phút cuối trận đấu với CLB Hà Nội trên sân Pleiku.  

Chỉ trong vài phút cuối từ 90 đến 90+1, HAGL nhận liên tiếp 2 bàn thua để chấp nhận rời sân với thất bại 0-4 trước kình địch. Sân Pleiku từng là “mảnh đất xấu” với CLB Hà Nội khi đội bóng của bầu Hiển chỉ thắng được 1 trận trong 5 lần làm khách tại đây, tính từ năm 2015. Lần gần nhất ở mùa giải 2018, CLB Hà Nội với lực lượng rất mạnh cũng chỉ giành được 1 điểm.

Kết quả không phải vấn đề quan trọng nhất, cho dù thất bại 0-4 thực sự rất nặng nề. Điều khiến nhiều người yêu mến HAGL thật sự thất vọng là tinh thần thi đấu của đội bóng phố núi ở trận đấu chiều 15/10. Các cầu thủ HAGL gần như buông xuôi để đối thủ mặc sức phô diễn mà thiếu đi sự máu lửa cần thiết, đặc biệt sau khi bị dẫn trước. Có thể HAGL không còn nhiều động lực để nỗ lực khi đã sớm trụ hạng. Cũng có thể thực lực của đội bóng phố núi lúc này không đủ để chơi ngang ngửa với CLB Hà Nội. Nhưng chắc chắn các CĐV HAGL không mong đợi chứng kiến đội bóng của mình thi đấu với tinh thần yếu đuối như vậy, đặc biệt trước đối thủ gần như “không đội trời chung” ở V-League.

Năm 2015 khi lứa 1 Học viện HAGL với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh…được bầu Đức “đôn” lên đội 1, Pleiku đã bị “vỡ sân” ở trận đấu đầu tiên của HAGL với Sanna Khánh Hoà. Tiếp sau đó, các trận đấu của HAGL ở sân nhà đều đông kín khán giả. Người hâm mộ cả nước yêu lối đá đẹp, tận hiến giàu chất kỹ thuật của các cầu thủ HAGL cho dù vẫn có những băn khoăn về cách bầu Đức loại hết những gương mặt giàu kinh nghiệm ở đội bóng.

Năm năm là thời gian không ít để những cầu thủ trẻ lứa U19 trưởng thành. Tuy nhiên cũng từng đấy thời gian, HAGL chật vật trong cuộc đua trụ hạng và điều đáng lo ngại hơn, đội bóng phố núi dường như đang mất phương hướng, từ lối chơi tới mục tiêu ngắn cũng như dài hạn. Điều đó thể hiện rõ qua việc HLV Guillaume Graechen, ông thầy người Pháp gắn với lối chơi hoa mỹ của HAGL thời đầu ra đi. Chiếc ghế HLV trưởng của HAGL liên tục thay người, một biểu hiện của sự thiếu ổn định.

Và một điều đáng lo ngại hơn cả, trước những gì đang diễn ra, bầu Đức không cho thấy một động thái nào vực dậy đội bóng. Tuyên bố “đá cho vui” của ông Đức có thể chỉ là một cách thể hiện sự phản ứng trước vấn đề “một ông chủ, nhiều đội bóng” liên quan đến bầu Hiển, nhưng đối với các CĐV HAGL, không ai muốn chứng kiến cảnh đội bóng yêu thích của mình chơi với tinh thần bạc nhược trước đối thủ. Không CĐV nào không muốn chứng kiến đội bóng của mình bước lên đỉnh vinh quang.

Hiếm có đội bóng nào ở V-League nhận được nhiều sự yêu mến như HAGL năm năm qua. Cũng ít ông bầu bóng đá nào nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ các CĐV như bầu Đức, cho dù không phải phát biểu hay quyết định nào của ông Đức cũng được đánh giá là chính xác.

Đá vì người hâm mộ không thể chỉ đá cho vui. Các CĐV HAGL chắc chắn luôn mong đội nhà chiến thắng. Người duy nhất có thể đem lại sự thay đổi của HAGL lúc này chỉ có bầu Đức. Nếu bầu Đức vẫn tiếp tục buông xuôi, HAGL sẽ đi về đâu?

Lứa Công Phượng từng đem lại luồng sinh khí cho bóng đá Việt Nam ở thời điểm đang rơi xuống đáy cả về thành tích cũng như niềm tin từ giới hâm mộ. Đấy là tài sản không phải đội bóng, ông bầu nào cũng có được.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".