Bị HLV Conte dằn mặt tại Inter, Lukaku lắc đầu ngán ngẩm

Romelu Lukaku đã có một trận đấu thất vọng trước Dortmund.
Romelu Lukaku đã có một trận đấu thất vọng trước Dortmund.
TPO - Trong trận thắng 2-0 của Inter Milan trước Dortmund, Romelu Lukaku chơi mờ nhạt và bị thay ra ở phút 60 để nhường chỗ cho Sebastiano Esposito - một tiền đạo mới 17 tuổi

Lượt trận thứ 3 bảng F vòng bảng Champions League, Inter Milan tiếp đón Dortmund trên sân nhà. Giống như thường lệ, Romelu Lukaku tiếp tục được HLV Antonio Conte trao cơ hội ra sân ngay từ đầu để đá cặp với Lautaro Martinez. Thế nhưng so với đồng nghiệp người Argentina, cựu tiền đạo M.U đã có một trận đấu đáng quên.

Trong khoảng 1 giờ trên sân, Lukaku không thể tung ra cú sút nào về phía cầu môn Dortmund và chỉ có được đúng 4 đường chuyền chuẩn xác cho đồng đội. Chứng kiến sự mờ nhạt của cậu học trò người Bỉ, tới phút 60, HLV Antonio Conte quyết định rút anh và trao cơ hội cho tài năng trẻ Sebastiano Esposito. Ngay khi vào sân, chân sút 17 tuổi đã chơi rất năng nổ và mang về 1 quả penalty cho chủ nhà. Rất tiếc Lautaro Martinez lại thực hiện không thành công.

Về phía mình, Lukaku rời sân với vẻ mặt không vui và cũng không được HLV Conte đi tới bắt tay. Anh lầm lũi bước lên khu ghế dành cho các cầu thủ dự bị và liên tục lắc đầu. Theo tờ Tuttosport, với hành động tung tiền đạo 17 tuổi Esposito và thay Lukaku, HLV Conte rõ ràng muốn “dằn mặt” cậu học trò người Bỉ rằng, cầu thủ nào cũng sẽ bị thay thế nếu chơi tệ ở Inter.

Lukaku là thương vụ “bom tấn” của Inter Milan trong mùa hè vừa qua khi gia nhập đội bóng này từ M.U với giá lên tới 80 triệu euro. Anh đã ra sân 10 trận cho đội bóng thành Milan và ghi 5 bàn, thế nhưng phong độ của chân sút người Bỉ lại khá phập phù, trận chơi tốt, trận chơi dở. Điển hình như khi đấu Sassuolo, anh lập cú đúp giúp đội khách Inter Milan thắng nghẹt thở 4-2, nhưng đến trận gặp Dortmund rạng sáng nay thì lại chơi rất mờ nhạt.

MỚI - NÓNG