‘Bom tấn’ của Bayern xin lỗi vì vùi dập cố nhân không lối thoát

Leroy Sane ăn mừng chiến thắng trước Schalke 04.
Leroy Sane ăn mừng chiến thắng trước Schalke 04.
TPO - Leroy Sane thừa nhận cảm thấy đôi chút hối tiếc vì góp phần giúp Bayern Munich đè bẹp đội bóng cũ Schalke 04 với tỉ số 8-0.

Rạng sáng nay, Bundesliga 2020-2021 đã chính thức khai màn với trận đấu giữa Bayern Munich và Schalke 04. Với sức mạnh vượt trội, đội chủ sân Allianz Arena dễ dàng vùi dập đội khách với tỉ số 8-0 nhờ các bàn thắng của Serge Gnabry (hat-trick), Leon Goretzka, Robert Lewandowski, Thomas Muller, Leroy Sane và tài năng trẻ Jamal Musiala.

Đáng chú ý, đây là trận đấu chính thức đầu tiên của Sane trong màu áo Bayern Munich sau khi chuyển đến từ Man City vào tháng 7 vừa qua. Và tiền đạo cánh 24 tuổi này đã gặp ngay CLB khởi nghiệp của anh, Schalke 04.

Chính vì tình cảm vốn có với Schalke 04, Sane thừa nhận anh khá hối tiếc khi tham gia vào màn “thảm sát” của Bayern Munich. Ngôi sao người Đức nói: “Đây là một trận đấu tuyệt vời, thật tuyệt khi được sát cánh cùng các chàng trai này trên sân cỏ. Tôi cảm thấy rất thoải mái và tin tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp với đội bóng. Tất cả các cầu thủ đều khát khao chiến thắng và chỉ muốn tấn công hết sức mình”.

“Tôi đã gắn bó với Schalke trong thời gian dài. Phải nhận một thất bại nặng nề như thế này trong ngày ra quân là điều thực sự khó chịu. Tôi quả thực cảm thấy đôi chút hối tiếc”.

Schalke 04 đã không thắng 17 trận liên tiếp tại Bundesliga và không nhiều người bất ngờ khi họ thảm bại trước Bayern Munich hùng mạnh. Chia sẻ sau trận đấu, HLV David Wagner tỏ ra rất thất vọng. Ông nói: “Mọi chuyện quá tồi tệ. Chúng tôi đã chơi không tốt, trong khi Bayern quá xuất sắc. Chúng tôi cần có sự thay đổi, chấp nhận thất bại cay đắng này và đưa ra phản ứng mạnh mẽ trong trận đấu với Werder Bremen sắp tới”.

MỚI - NÓNG