Sự kiện: SEA Games 30
CĐV U22 Thái Lan cay đắng: ‘Đá thế này thì về nước sớm!’
TPO - Các CĐV Thái Lan tỏ ra rất thất vọng sau khi đội bóng đá nam nước này ra quân thất bại 0-2 trước U22 Indonesia ở bảng B SEA Games 30.

Chiều qua, U22 Thái Lan chính thức ra quân ở SEA Games 30, gặp U22 Indonesia. Đây là trận đấu mà “Voi chiến” được đánh giá cao hơn hẳn. Họ từng đánh bại U22 Indonesia ở vòng loại U23 châu Á cách đây chưa lâu và có sự dẫn dắt của HLV nổi tiếng Akira Nishino.
Tuy nhiên, các cầu thủ U22 Thái Lan đã gây thất vọng lớn khi thể hiện lối chơi rời rạc, thiếu sức sống. Họ thậm chí không có pha dứt điểm trúng đích nào trong suốt 90 phút và để cho U22 Indonesia lấn lướt. Tỉ số 2-0 nghiêng về đội bóng xứ vạn đảo phản ánh đúng cục diện trận đấu.
Chính vì thế, các CĐV Thái Lan không khỏi thất vọng và bi quan sau khi chứng kiến màn trình diễn của đội nhà. Trên mạng xã hội của đội tuyển Thái Lan Changsuek, rất nhiều CĐV nước này cho rằng đội bóng của họ sẽ sớm bị loại khỏi vòng bảng.
Một người nói: “Đá thế này thì đừng nói đến Việt Nam, Lào cũng không thắng được đâu. Về nước sớm thôi Thái Lan của tôi ơi”.
Một người khác phụ họa: “Việt Nam đứng đầu, Indonesia nhì bảng. Thái Lan đứng dưới cả Lào. Thế này thì xác định về nước sớm”.
Một người khác cay đắng không kém: “Tôi muốn nói với cả thế giới rằng bóng đá Thái Lan bây giờ chỉ biết thua và thua, từ Việt Nam cho đến Campuchia và bây giờ là Indonesia”.
Một người khác chốt lại: “Có lẽ tôi không dám xem trận đấu gặp U22 Việt Nam sắp tới quá. Ai đó hãy chỉ cho tôi con đường đi tiếp của U22 Thái Lan ở đâu”.
Tuy nhiên, các cầu thủ U22 Thái Lan đã gây thất vọng lớn khi thể hiện lối chơi rời rạc, thiếu sức sống. Họ thậm chí không có pha dứt điểm trúng đích nào trong suốt 90 phút và để cho U22 Indonesia lấn lướt. Tỉ số 2-0 nghiêng về đội bóng xứ vạn đảo phản ánh đúng cục diện trận đấu.
Chính vì thế, các CĐV Thái Lan không khỏi thất vọng và bi quan sau khi chứng kiến màn trình diễn của đội nhà. Trên mạng xã hội của đội tuyển Thái Lan Changsuek, rất nhiều CĐV nước này cho rằng đội bóng của họ sẽ sớm bị loại khỏi vòng bảng.
Một người nói: “Đá thế này thì đừng nói đến Việt Nam, Lào cũng không thắng được đâu. Về nước sớm thôi Thái Lan của tôi ơi”.
Một người khác phụ họa: “Việt Nam đứng đầu, Indonesia nhì bảng. Thái Lan đứng dưới cả Lào. Thế này thì xác định về nước sớm”.
Một người khác cay đắng không kém: “Tôi muốn nói với cả thế giới rằng bóng đá Thái Lan bây giờ chỉ biết thua và thua, từ Việt Nam cho đến Campuchia và bây giờ là Indonesia”.
Một người khác chốt lại: “Có lẽ tôi không dám xem trận đấu gặp U22 Việt Nam sắp tới quá. Ai đó hãy chỉ cho tôi con đường đi tiếp của U22 Thái Lan ở đâu”.
Cùng chuyên mục

LĐBĐ Thái Lan chốt thời điểm gia hạn với HLV Nishino

Báo Indonesia ví von “khó đỡ” khi đội nhà thua U22 Việt Nam

Thua U22 Việt Nam, bóng đá Indonesia lập cột mốc đáng quên

HLV Park Hang Seo: 'Giữ mình ở đỉnh cao mới khó'

Kiatisuk: Bóng đá Việt Nam chưa vượt qua Thái Lan

Tương lai mới của bóng đá Việt Nam sau HCV SEA Games

Thua Bayern Munich, HLV Mourinho vẫn tuyên bố cực sốc

Kiatisuk: Bóng đá Việt Nam chưa vượt qua Thái Lan
‘Người hùng’ Đoàn Văn Hậu buồn bã chia tay U22 Việt Nam
Nước mắt của cô gái Vàng - Ánh Viên