Chelsea thở phào với ‘bom tấn’ Werner

Timo Werner bị đau sau pha va chạm với Ryan ở giữa hiệp 1.
Timo Werner bị đau sau pha va chạm với Ryan ở giữa hiệp 1.
TPO - Tiền đạo đắt giá người Đức của Chelsea đã phải chườm đá lạnh, băng bó đầu gối phải sau trận thắng Brighton.

Rạng sáng nay, Chelsea đã có trận mở màn Ngoại hạng Anh 2020-2021 suôn sẻ khi đánh bại Brighton ngay trên sân khách với tỉ số 3-1. Các cầu thủ ghi bàn cho Chelsea là Jorginho, Reece James và Kurt Zouma.

“Bom tấn” Werner không trực tiếp lập công nhưng là người mang về quả phạt đền giúp Chelsea mở tỉ số ở hiệp một. Sau đó, tiền đạo người Đức thi đấu xông xáo và tạo ra áp lực không nhỏ đến hàng thủ Brighton.

Màn trình diễn chói sáng của Werner khiến người hâm mộ Chelsea rất hài lòng. Nhưng cũng vì thế, không ít CĐV quan ngại khi thấy Werner xuất hiện với cái đầu gối phải bó chặt sau khi trận đấu kết thúc. Nhiều người lo tiền đạo người Đức dính chấn thương trong bối cảnh Chelsea sắp đụng độ với Liverpool.

Nhằm trấn an người hâm mộ cũng như các đồng đội, Werner lập tức lên tiếng: “Tôi đã bị đau sau tình huống phạt đền. Đầu gối của thủ môn Brighton đã đập rất mạnh vào bắp chân của tôi. Trong phần còn lại của trận đấu, tôi đã phải chịu đau rất nhiều và không thể thực hiện một số động tác. Rất may là chúng tôi vẫn giành chiến thắng”.

“Chúng tôi đã có một trận đấu hay và giành chiến thắng xứng đáng. Nhiều cầu thủ của chúng tôi đã không có giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải đúng nghĩa và không thực sự sung sức. Vì vậy, khi mọi người sung sức, chúng tôi sẽ còn chơi tốt hơn. Tất nhiên, tôi sẵn sàng cho trận đấu với Liverpool. Với các trận đấu như thế, bạn luôn luôn sẵn sàng”.

Liên quan đến chấn thương của Werner, HLV Chelsea Frank Lampard xác nhận họ sẽ phải kiểm tra lại. Tuy vậy, HLV người Anh cho rằng tiền đạo người Đức chỉ bị “chuột rút” và có thể trở lại ngay.

MỚI - NÓNG